thethaovanhoa.vn

Cuộc chiến top 4: Những kẻ cần tiến lại lùi

28/08/2010 11:25 GMT+7

Mùa trước, khoảng cách giữa Barca với đội đứng thứ ba Valencia là 28 điểm, với đội đứng thứ Tư Sevilla là 36 điểm. Mùa này, không hiểu khoảng cách ấy sẽ còn bị kéo giãn ra tới mức nào.

(TT&VH)- Mùa trước, khoảng cách giữa Barca với đội đứng thứ ba Valencia là 28 điểm, với đội đứng thứ Tư Sevilla là 36 điểm. Mùa này, không hiểu khoảng cách ấy sẽ còn bị kéo giãn ra tới mức nào, khi mà trong khi những Barca và Real Madrid đều mạnh lên, thì cả Valencia lẫn Sevilla đều có dấu hiệu đứng yên, thậm chí là thụt lùi.

Sevilla: Hoang mang ngay từ đầu

Trong số những đội bóng thuộc nhóm thách thức, Sevilla luôn là đội nhận được nhiều sự kỳ vọng nhất. Lý do: Họ chính là đội bóng ổn định nhất trong nhóm này. Ổn định cả về mặt tổ chức, nhân sự lẫn kết quả qua các mùa giải. Tuy nhiên, mặt trái của sự ổn định là nó tạo ra tâm lý ngại thay đổi, và có vẻ như chính tâm lý đó đang là rào cản để Sevilla vươn xa. Dù biết rằng với lực lượng hiện có, nhiệm vụ chen chân được vào cuộc đua vô địch Liga là bất khả thi với thầy trò Antonio Alvarez, ban lãnh đạo Sevilla vẫn không dám mạnh tay thực hiện những thay đổi mang tính cách mạng. Nhìn đi nhìn lại thì nòng cốt của Sevilla mấy năm qua vẫn chỉ có ngần ấy con người. Palop trong khung gỗ. Escude nơi hàng thủ. Zokora, Navas, Perotti cho hàng tiền vệ và Kanoute, Fabiano trên hàng công.

Sevilla mang tâm lí ngại thay đổi- Ảnh Reuters
Và nhìn đi nhìn lại, cách chơi của Sevilla bao năm qua vẫn vậy. Vẫn phụ thuộc vào cảm hứng của một nhóm thiểu số những ngôi sao. Trong một ngày đẹp trời, khi những trụ cột như Navas, Perotti, Kanoute và Fabiano đều tỏa sáng, Sevilla có thể đánh bại tất cả. Nhưng ngược lại, chỉ cần một hoặc hai người trong số này chơi dưới sức, Sevilla sẽ ngay lập tức trở lại với hình ảnh của một đội bóng tầm thường. Mong một người chơi hay suốt cả mùa là viển vông, nói gì cả nhóm người, và để cân bằng điều này, một đội bóng tham vọng nhất thiết phải có một HLV giỏi. Đây chính là cái thiếu lớn nhất của Sevilla sau thời Juande Ramos. Trong hai tiêu chí giỏi chuyên môn và hiểu cầu thủ, cả Manolo Jimenez và Antonio Alvarez đều chỉ có 1, chủ yếu là nhờ họ đã gắn bó với đội bóng suốt một thời gian dài.


Việc Sevilla nhận hai cú tát nặng nề chỉ trong có mấy ngày - thảm bại 0-4 trước Barca ở Siêu Cúp TBN lượt về và thua đau 3-4 trước Braga ngay trên sân nhà ở lượt về play-off Champions League - chỉ là một sự khẳng định cho điều mà tất cả đã thấy trước. Với lực lượng và cách làm bóng đá như hiện tại, Sevilla sẽ chẳng thể làm nên trò trống gì trong mùa giải này.

Valencia: Tầm thường hóa

Không đội bóng nào mạnh hơn khi bán đi cầu thủ giỏi nhất của mình. Một đội bóng đã bán đi tới 2 cầu thủ giỏi nhất như Valencia càng không đáng để trao niềm tin. Bao năm qua, nói tới Valencia là người ta nghĩ ngay tới hai chàng David, David Villa và David Silva, thế mà chỉ trong có một mùa Hè, đội chủ sân Mestalla đã để cho cả hai cầu thủ này ra đi một cách hết sức nhẹ nhàng. Trong đó, việc Valencia bán chân sút số 1 trong 5 mùa giải vừa qua David Villa cho Barca, về lý thuyết là kình địch số 1 của họ, là điều khó có thể chấp nhận nổi. Vẫn biết rằng vào thời điểm bán Villa, Valencia đang phải chịu áp lực rất lớn về tiền bạc cũng như từ phía "El Guaje". Nhưng với hành động "chắp cánh cho hổ" ấy, "Los Che" coi như đã thừa nhận họ chẳng mơ mộng gì nhiều.

Cùng với Villa và Silva, Valencia trong mùa Hè vừa rồi còn đẩy đi một loạt trụ cột khác theo cách hết sức tùy tiện. Đáng kể nhất là việc họ để cho các hậu vệ quan trọng Marchena và Alexis sang Villarreal và Sevilla, hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong cuộc chiến vì một vị trí dự Champions League. Nhờ cái gọi là "operacion salida" này, Valencia thu được tới 60,7 triệu euro (bán 86, mua 25,3), qua đó làm dịu đi được phần nào những áp lực về tiền bạc. Nhưng đổi lại, lực lượng hiện tại của Valencia trông chẳng khác gì của mấy đội bóng chỉ mong kết thúc mùa giải với một vị trí ở lưng chừng bảng xếp hạng. Nếu nghĩ rằng chỉ với vài ngôi sao hạng hai như Mata, Soldado, Aduriz mà có thể cạnh tranh được ở Liga, Champions League và Cúp Nhà Vua, các quan chức Valencia hẳn phải là những người mộng mơ nhất thế giới...

V.Cường

Mùa Hè của Valencia

Đến: Mehmet Topal (Galatasaray), Ricardo Costa (Wolfsburg), Feghouli (Grenoble), Soldado (Getafe), Tino Costa (Montpellier), Aduriz (Mallorca).

Đi: David Villa (Barcelona), Michel (Deportivo), Zigic (Birmingham City), David Silva (Man City), Víctor Fernández (Celta), Marchena (Villarreal), Héctor Verdés (Elche), Alexis (Sevilla), Baraja (hết HĐ).

Mùa Hè của Sevilla

Đến: Alfaro (Tenerife), Dabo (Saint Etienne), Guarente (Atalanta), Cigarini (Napoli), Alexis (Valencia), Cala (đội trẻ).

Đi: Stankevicius (Sampdoria), Adriano (Barcelona), Redondo (Ponferradina), Marc Valiente (Valladolid), Tom De Mul (Standard Liège), Squillaci (Arsenal), Lolo (Osasuna), Javi Navarro (giải nghệ).

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN