(TT&VH Cuối tuần) -
Liga đã trở lại với sức nóng của nó để các sân vận động lại rộn rã như đấu trường của những matador. Và người ta chờ đợi cuộc bùng nổ mang tính báo thù của Real Madrid, Real của Mourinho. Nhưng Liga không chỉ có mỗi màu áo trắng mà còn cả những sắc cờ khác nữa…
Chính Barcelona mới là ứng cử viên số 1. Ảnh: Getty |
Sevilla bắt đầu mùa bóng mới với bộn bề nỗi lo. Thảm bại 0-4 ở Nou Camp cuối tuần trước trong trận lượt về Siêu cúp TBN được nối tiếp bằng thất bại nhục nhã 3-4 trên sân nhà trước Braga và do đó phải nhường vé Champions League cho đối thủ Bồ Đào Nha. Europa League không phải sân chơi mà những người Andalucia mong muốn đội bóng con cưng của mình thi thố. Nhưng chính họ đã đánh mất tất cả chứ không phải may mắn không mỉm cười với họ.
Để thủng lưới đến 4 bàn/trận trong cả hai trận cạnh tranh liên tiếp không phải tín hiệu tốt. Và nếu nhìn vào đội hình ra quân của Sevilla suốt thời gian chuẩn bị, người ta càng dễ hiểu hơn vì sao đội bóng này dễ dàng bị tiêu diệt đến thế. Konko - Squillaci - Dabo - Escude - Fazio - Carlos - Negredo là những cái tên thường được Antonio Alvarez sử dụng nhất nhưng không có một bộ khung nào cố định. Lúc thì Escude chơi cặp với Fazio, lúc thì Squillaci chơi cặp với Escude, Sevilla chưa định hình hàng thủ mà họ sẽ giới thiệu ở Primera Liga. Liệu đó có phải là dấu hiệu cho thấy sẽ có nhiều lần thủ thành xuất sắc Palop phải vào lưới nhặt bóng trước Levante đêm thứ Bảy này hay không?
Còn ở Madrid, mọi thứ dường như đã vào guồng khi Mourinho tìm được những chiến thắng đáng nhớ ở các trận chuẩn bị. Cả những tân binh như Di Maria, Pedro Leon, Oezil, Khedira lẫn những cựu binh như Benzema, Van der Vaart đều chơi rất tốt. Đòi hỏi một tiền đạo nữa trước khi thị trường chuyển nhượng đóng của của Mou vẫn còn đó nhưng ông có thể an tâm khi thấy Higuain, Benzema chơi tin cậy như thế. Benzema đã tìm lại được cảm hứng của mình khi Mourinho đảm bảo cho anh một chỗ đứng cạnh tranh lành mạnh. Nếu như ở ONO Estadi đêm Chủ nhật này Benzema được trao cơ hội và ghi bàn như anh đã chứng tỏ trong trận giao hữu với Hercules, rất có thể Higuain sẽ vã mồ hôi với sức ép ganh đua của người đồng đội.
Nhưng vấn đề của Real không nằm ở chỗ đó mà ở câu hỏi bao giờ thị trường đóng cửa. Chelsea vẫn muốn theo đuổi Ramos và với cái giá 40 triệu euro, Real không thể nghĩ mình an toàn. Trong khi đó Mourinho lại mê mẩn Llorente của Bilbao, cầu thủ có giá trị phá vỡ hợp đồng là 36 triệu euro.
Nếu như Ramos ra đi, Real có thể có được Llorente để thỏa mãn ham muốn của Mou. Nhưng đó sẽ là trò nực cười nhất mà người khổng lồ galacticos thực hiện. Đơn giản, mua một anh già như Carvalho để tăng cường hàng thủ rồi sau đó buộc phải chia tay hậu vệ xuất sắc nhất của mình, nhà vô địch thế giới hiếm hoi trong đội hình của Kền kền trắng, đó là điều mà người Madrid không muốn phải nhận. Như vậy, những madridisti sẽ không chỉ chờ đợi galacticos ra mắt như thế nào mà còn nóng lòng chờ đợi thị trường chuyển nhượng đóng cửa để những đồng bảng Anh của Abramovich không quyến rũ mất linh hồn của mình.
Chỉ có Barca là im ắng. Họ không lựa chọn sự ồn ào, náo nhiệt vốn có của những đối thủ cạnh tranh khác nhưng không thể nghĩ họ không nguy hiểm. Với đội hình thừa chất lượng chuyên môn về cả kỹ lẫn chiến thuật, Barca càng trở nên kinh khủng hơn khi họ giữ được sự ổn định vốn có của những gắn kết. Họ mới là ứng viên số 1 chứ không phải là Real mua sắm hùng hậu. Và người Catalan hy vọng Villa sẽ phù hợp với sự ổn định vốn có đó để trở thành sát thủ số một, y như Samuel Eto’o ngày nào.
Liga trở lại với tất cả cảm xúc ấy nhưng tiếc là những ủng hộ viên VN không được đón nó như những năm trước. Dễ hiểu thôi, vì họ đang phải sắm vai tiền đạo chờ đợi cú chuyền bóng tuyệt vời của các tiền vệ (TV) để vượt qua một hậu vệ rắn chắc mang tên K+, ngõ hầu ghi một bàn thắng tuyệt vời cho mình
Hà Quang Minh