
Tiểu phẩm: Suy bụng ta có ra bụng người?
Chúng tôi đang nói về chuyện ngựa. Chuyện ngựa gỗ thành Troy giúp quân Hy Lạp chiếm thành, chuyện ngựa Đích Lư chuyên phản chủ nhưng lại cứu được Lưu Bị ở suối Đàn Khê.…
(TT&VH cuối tuần) - Chúng tôi đang nói về chuyện ngựa.Chuyện ngựa gỗ thành Troy giúp quân Hy Lạp chiếm thành, chuyện ngựa Đích Lư chuyên phản chủ nhưng lại cứu được Lưu Bị ở suối Đàn Khê, rồi ngựa Xích Thố giúp Quan Công chém bay đầu Nhan Lương, Văn Sú trong Tam Quốc Chí… Nói tóm lại là đề tài rất rôm rả và có nguy cơ không có hồi kết.May làm sao anh Thinh, một CĐV “gộc” của đội bóng vừa giành chức vô địch lên tiếng. Anh nói:- Chuyện ngựa của các anh rất lý thú nhưng chưa bằng chuyện “ngựa” của CLB bóng đá chúng tôi. Chủ tịch CLB nói rằng, ông là bầu duy nhất ngồi trên một chiếc xe song mã, cùng lúc là chủ của 2 đội bóng tham gia giải VĐQG. Điều đó làm cho ông hết sức tự hào và tự hào hơn là ông làm cho khối kẻ tức hộc máu mồm là vì dù FIFA quy định một ông chủ không được cưỡi xe song mã trong một giải VĐQG nhưng ông vẫn cứ cưỡi ngon lành.Tôi giả bộ ngớ ngẩn hỏi:- Một lúc nuôi 2 ngựa thì chỉ tốn tiền chứ báu gì?Anh Thinh mắng ngay:- Chú “ngố” như thế thì chỉ nên xem chọi gà ở “sới” nhà ông Bảy. Nghe tôi nói đây: Hai ngựa thì không vô địch tay trái cũng vô địch tay phải, mấy anh một ngựa, mà toàn ngựa… chột mắt với què dở thì địch sao lại? Chú đã xem thi ngựa chưa? Chưa hả? Này nhé, ngựa 1 chạy hết tốc lực kéo theo những con ngựa khác trong khi ngựa 2 chạy cầm chừng để giữ sức, khi gần đến đích, được tín hiệu của chủ thì dốc sức băng về đích. Tôi hỏi chú, chiến thuật ấy ai cản được?Anh vênh mặt đọc thơ Tế Hanh: Nông trường ta rộng mênh mông/Trăng lên, trăng lặn cũng không ra ngoài.Mấy anh có tuổi gật gù tán thành. Họ liền điểm lại các thời điểm mà “ngựa 1” cản chân các “ngựa” khác để “ngựa 2” giữ khoảng cách điểm an toàn ở giải VĐQG vừa qua. Một anh tỏ vẻ thán phục:- Ông chủ tịch của anh là một cao thủ, lách được luật của FIFA thì ngay cả những tên tuổi lớn của bóng đá thế giới như M.U, Barcelona, Real Madrid… cũng phải chào thua. Anh có biết làm thế nào mà ông ấy qua mặt được Liên đoàn bóng đá QG không?- Tôi không biết. Nhưng cứ theo phép biện chứng… suy bụng ta ra bụng người thì tôi tin rằng ông ấy đã… yểm bùa trụ sở Liên đoàn bóng đá QG rồi. Nếu không thì làm sao mà ông ấy có thể cưỡi xe song mã 2 mùa liền, mùa trước “ngựa 1” vô địch, mùa này “ngựa 2” vô địch.Tôi lại giả vờ ngu ngơ: - Làm quái gì có bùa chú ở thời đại này. Anh chỉ nói phét.Anh Thinh gân cổ:- Chú có thấy tên của đội bóng vừa vô địch không? Nó có rất nhiều chữ T kia đấy. “Bùa” đấy chứ còn gì?Ông Thích cười nghiêng ngả:- Suy bụng ta ra bụng người kiểu ấy thì chắc mùa tới chú bị khai trừ ra khỏi hội CĐV rồi.
Li Ti
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN