thethaovanhoa.vn

Dư âm giải vô địch điền kinh trẻ toàn quốc 2010: Nhạt nhoà

27/08/2010 11:15 GMT+7

Được đánh giá là giải đấu danh giá nhất trong năm dành cho lứa tuổi trẻ (1991-1994) và qua giải đấu này, giới chuyên môn sẽ phát hiện ra những tài năng trẻ để có hướng đầu tư đặc biệt nhằm kế thừa các “đàn anh, đàn chị”.

(TT&VH) - Được đánh giá là giải đấu danh giá nhất trong năm dành cho lứa tuổi trẻ (1991-1994) và qua giải đấu này, giới chuyên môn sẽ phát hiện ra những tài năng trẻ để có hướng đầu tư đặc biệt nhằm kế thừa các “đàn anh, đàn chị”. Tuy nhiên có theo dõi giải mới thấy, chất lượng chuyên môn xuống thấp một cách đáng buồn, khiến nhiều người không khỏi băn khoăn, liệu bao giờ điền kinh VN mới có những Vũ Thị Hương, Trương Thanh Hằng…thứ 2.

Chất lượng đi xuống

Giải quy tụ 366 VĐV trẻ đến từ 42 tỉnh, thành, ngành trên cả nước. Các VĐV thi đấu tranh tài ở 40 nội dung cá nhân và 8 nội dung đồng đội gồm các cự ly từ 100-10.00m cá nhân nam, nữ, 100-400m chạy vượt rào, tiếp sức 4x100m-4x800m, nhảy cao, nhảy sào, nhảy xa....

Nhìn vào những số liệu của BTC giải đưa ra trước giải, cùng sự góp mặt của đầy đủ những đơn vị mạnh trên cả nước, nhiều người rất chờ đợi vào một giải đấu hấp dẫn về chuyên môn.

Thế nhưng, xuyên suốt giải đấu, rất ít kỷ lục được phá (4 kỷ lục mới ở môn ném búa nam, ném lao nữ, nhảy 3 bước nữ, đẩy tạ nam), trong khi những thành tích mà các đoàn giành HCV đều thấp hơn so với mặt bằng chung các năm.

Ngay đoàn chủ nhà Hà Nội, dù được đánh giá cao nhất khi là đơn vị duy nhất cho quân đi tập huấn ở Trung Quốc trước giải, nhưng 9 tấm HCV mà Hà Nội giành được (đứng nhất BXH) cũng chẳng thuyết phục được giới chuyên môn. Trong khi đó, đơn vị từng nhiều năm “làm mưa làm gió” tại các giải điền kinh trẻ là TPHCM lại đi xuống thê thảm, khi chỉ giành vỏn vẹn có 2 HCV, thấp hơn cả Bắc Giang, Quảng Trị… còn trung tâm lớn như Hải Phòng thì chỉ giành được 1 HCV, 1 HCB.


Sau thế hệ của Vũ Thị Hương thì điền kinh VN vẫn là một khoảng trắng

Các đoàn có thể lấy lý do vì sự ảnh hưởng của thời tiết, nhưng ngay cả điều đó cũng không che lấp được sự xuống cấp của hệ thống đào tạo trẻ ở các địa phương trên cả nước hiện nay. Ở nhiều nội dung, có những đoàn ở địa phương không hề tập luỵện vì thiếu cơ sở vật chất, nhưng vẫn đăng ký thi đấu khiến sự chênh lệch trong cùng một đợt thi là quá lớn.

Có những nội dung như đi bộ chẳng hạn, do không được đào tạo bài bản nên các VĐV vào thi đấu không đúng luật, khiến nhiều người xem lầm tưởng đây là cuộc thi “chạy bộ” chứ không phải đi bộ nữa. Điều đáng buồn là trong một giải đấu quy mô lớn cả về tổ chức lẫn số lượng VĐV tham dự, nhưng theo đánh giá của các nhà chuyên môn, không có một trường hợp nào đáng xếp vào diện kế thừa.

Ngay cả trường hợp phá kỷ lục nội dung nhảy 3 bước của Trần Huệ Hoa (TP.HCM) cũng chỉ hơn VĐV Hà Nội Nguyễn Bích Vân 2cm, nhưng là cách đây… những 10 năm.

"Sau SEA Games 26 sẽ là khoảng trắng"

Đó là nhận định có phần đau xót của HLV lão làng Bùi Lương sau khi theo dõi các giải trẻ nhiều năm qua. Theo ông Lương, từ thành tích của giải trẻ cho thấy một hồi chuông báo động về lực lượng kế thừa cho lực lượng ĐTQG. Không hiểu sau khi lứa Thanh Hằng, Vũ Thị Hương, Đình Cương thì ai sẽ gánh trách nhiệm giành huy chương cho điền kinh VN tại các kỳ SEA Games, nếu như thành tích của các giải trẻ vẫn cứ lẹt đẹt như vậy.

Lý giải về sự đi xuống của điền kinh VN, ông Lương cho biết đó là do lỗi của cả 2 phía (VĐV và người quản lý). “Phải thừa nhận thế hệ trẻ bây giờ không còn độ “máu” như chúng tôi ngày xưa. Các cháu hay chểnh mảng tập luyện, thái độ cũng rất thiếu chuyên nghiệp”, HLV Bùi Lương nói.

Tuy nhiên, theo ông Lương, vấn đề cốt lõi vẫn là sự quan tâm và cách làm của những người quản lý. “Nếu chế độ của các cháu, của các HLV được như Trung Quốc thì đã nói. Đằng này, có những VĐV ở những địa phương nghèo chế độ ăn chỉ khoảng 30.000đ/1 ngày, còn HLV “loại 1”  lương không quá 3 triệu đồng thì làm sao có thành tích cho được. Đã thế, các lãnh đạo ở các địa phương đó lại đòi hỏi có thành tích ngay. Nên nhớ, để chuẩn bị cho Olympic Bắc Kinh 2008, Trung Quốc đã quy hoạch VĐV từ khi còn 6 tuổi”, HLV Bùi Lương chia sẻ.

Chuyện thiếu quan tâm nhưng lại luôn đòi hỏi thành tích của các địa phương đã là điều quá bình thường của điền kinh VN. Thế nhưng, việc chính lãnh đạo của Bộ môn và Liên đoàn điền kinh cũng thờ ơ một cách quá đáng với giải lần này mới là điều đáng trách. Không hiểu các vị lãnh đạo bận gì mà cả giải chỉ thấy mỗi 1, 2 quan chức trao huy chương cho các VĐV. Chưa kể còn có những hôm mưa khá to, nhưng BTC vẫn cho các VĐV thi đấu để các nội dung diễn ra theo đúng kế hoạch.

Tương lai của điền kinh VN là đây, vậy mà cách đầu tư, quan tâm như vậy thì…”, HLV Bùi Lương ngậm ngùi.

GIA MINH
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN