thethaovanhoa.vn

HN.Tiền Giang: Ngày về xa lắm

26/08/2010 12:34 GMT+7

Tiền Giang đã và đang là một trong những lá cờ đầu của bóng đá khu vực miền Tây Nam Bộ về lĩnh vực đào tạo trẻ. Nhưng, cái cơ chế có phần hà khắc, đã lại kìm hãm sự phát triển của bóng đá xứ sở này.

(TT&VH) - “Khi nghe tin HN.TG xuống hạng, tôi đã buồn muốn phát khóc. Dù sao, đó cũng là cái nôi đào tạo ra mình, là quê hương, máu mủ của mình. Trách là trách cái cơ chế thôi, chứ bản thân các cầu thủ HN.TG không có lỗi”, tiền vệ người Tiền Giang hiện đang thuộc biên chế của ĐT.LA, Trần Văn Hiệp, xúc động.

Tiền Giang đã và đang là một trong những lá cờ đầu của bóng đá khu vực miền Tây Nam Bộ về lĩnh vực đào tạo trẻ (có lẽ chỉ đứng sau Đồng Tháp). Nhưng, cái cơ chế có phần hà khắc, đã lại kìm hãm sự phát triển của bóng đá xứ sở này. Đó là một chính sách không thật rõ ràng, trong việc hoạch định hướng phát triển.

Có thể nhớ đến Trần Trường Giang như một cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá bên bờ sông Tiền trong khoảng chục năm đổ lại đây. Nhưng, Giang sẽ không bao giờ là nhà vô địch V-League 2 năm liền, chơi những trận đấu ở cấp châu lục và ngự ở ngôi vương Đông Nam Á (AFF Suzuki Cup 2008), nếu anh còn ở lại Tiền Giang.

Sau khi Trường Giang ra đi (với phí chuyển nhượng 1 tỷ đồng, một cột mốc thực sự thời điểm năm 2004), lần lượt những Anh Thoại, Văn Hiệp…, cũng nối gót và thành công ở những mức độ khác nhau. Họ không chối bỏ nguồn cội, không thoái thác trách nhiệm với quê hương, nhưng ra đi là một giải pháp lý tưởng nhất để phát triển sự nghiệp.

Người ta có thể tính chuyện làm lại, từ hạng đấu chỉ cao hơn mức phong trào một chút (hạng Nhì), nhưng họ không thể chống lại trào lưu ra đi. Bóng đá Tiền Giang đang đứng trước viễn cảnh tan hoang, nhưng phải biết cách chấp nhận thực tại. Ngày về với bóng đá xứ gạo trắng nước trong này và với cả các cầu thủ gốc Tiền Giang, chắc xa xôi lắm.

T.H
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN