Các đội bóng mạnh của Ligue 1 nói chung (trong chừng mực nào đó chỉ ngoại trừ Lyon) đều gặp phải thách thức là làm sao duy trì đội ngũ sau khi trải qua một mùa giải thành công.
(TT&VH Online) -
Các đội bóng mạnh của Ligue 1 nói chung (trong chừng mực nào đó chỉ ngoại trừ Lyon) đều gặp phải thách thức là làm sao duy trì (chứ chưa nói gì đến việc tăng cường) đội ngũ sau khi trải qua một mùa giải thành công. Trước đây Monaco đã trở thành ví dụ sinh động nhưng đầy nghiệt ngã khi đội bóng Công quốc rơi vào tình trạng "chảy máu chất xám" sau mùa giải 2003-04 tuyệt vời của họ. Hệ quả của việc vào tới chung kết Champions League 2004 và về thứ 3 ở Ligue 1 năm đó là việc Monaco cứ mất dần hàng loạt ngôi sao như Edouard Cisse, Giuly, Rothen, Prso, Evra....
 Gignac ra mắt ở Marseille, Ảnh Getty |
Marseille vừa lên ngôi ở Ligue 1 mùa trước sau 18 năm mong đợi và ngay lập tức thách thức khổng lồ ập đến với họ ở mùa này. Đầu tiên là việc chân sút chủ lực Niang đòi ra đi và cuối cùng anh đã đi thật (8 triệu euro sang Fenerbahce). Tiếp theo đến lượt Ben Arfa quậy phá cũng với yêu sách đòi ra đi và coi như sớm muộn gì anh cũng đi nốt. Nhưng đội bóng thành phố Cảng phản ứng khá nhanh nhạy với những biến động về nhân sự khi họ
mua liền 2 chân sút khác thay thế là Gignac từ Toulouse và Loic Remy từ Nice. Xét về mức độ đầu tư, Marseille không hề "hà tiện" so với mùa trước khi Gignac (16 triệu euro) và Remy (15,5 triệu euro) cũng tiêu tốn của họ số tiền ngang với những gì Marseille bỏ ra chiêu mộ 2 cầu thủ đắt giá nhất của họ mùa trước là Lucho Gonzalez (19 triệu euro) và M'Bia (12 triệu euro). Gignac và Remy chính là những tân binh đắt giá thứ 2 và 3 trong lịch sử chuyển nhượng của Marseille (đắt nhất là Lucho Gonzalez).
Bên cạnh việc chiêu mộ được 2 chân sút đã ít nhiều chứng tỏ được khả năng của mình ở Ligue 1, Marseille mùa này vẫn giữ được "ngôi sao" sáng nhất là Didier Deschamps trên băng ghế chỉ đạo, cùng với những cầu thủ quan trọng như tiền vệ đa năng và cực kỳ khéo léo Valbuena, tiền vệ tấn công người Argentina Lucho Gonzalez, hậu vệ trái người Nigeria Taiwo hay thủ thành tài năng Mandanda. Hãy còn quá sớm để nói về việc Gignac và Loic Remy thành công hay thất bại trong màu áo mới nhưng ít ra cách Marseille phản ứng với tình hình cũng hứa hẹn những điều tích cực ở mùa giải 2010-2011 này. Nhà vô địch phải bảo vệ "ngai vàng" và họ đang cố gắng thực hiện điều đó bằng những hành động rất cụ thể.
Tại sân Velodrome, Gignac sẽ mang áo số 10 và cựu chân sút của Toulouse không giấu được vẻ mãn nguyện khi gia nhập đội bóng của trái tim mình. "
Dòng máu trong tim tôi mang hai màu xanh trắng (màu áo của Marseille). Ngay từ khi còn nhỏ thì tôi đã chụp rất nhiều bức hình với chiếc áo màu xanh trắng trên vai. Tôi thèm muốn cái cảm giác được thi đấu trước sự chứng kiến của 60.000 khán giả và bây giờ thì điều đó đã trở thành sự thực. Tôi đến đây để ghi thật nhiều bàn thắng, để cống hiến cho Marseille những gì tôi có và không quên hy vọng trở lại đội tuyển Pháp. Tôi vốn là một trung phong nhưng khi cần tôi cũng có thể chơi ở cánh". Tân binh trị giá 16 triệu euro của Marseille nói trong cuộc họp báo ra mắt.
Thời gian sẽ kiểm chứng những lời hứa hẹn và tâm sự của Gignac còn các CĐV trên sân Velodrome dường như đã tìm lại niềm tin vào đội bóng con cưng sau bước khởi đầu tồi tệ ở Ligue 1 mùa này.
|
5 bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử Marseille
1.Lucho Gonzalez từ FC Porto: 19.000.000 euro
2.Gignac từ Toulouse: 16.000.000 euro
3.Loic Remy từ Nice: 15.500.000 euro
4.M'Bia từ Rennes: 12.000.000 euro
5.Ben Arfa từ Lyon: 12.000.000 euro |
HT