thethaovanhoa.vn

TTVN nhìn từ thành tích tại Olympic trẻ: Hy vọng cho tương lai

24/08/2010 14:00 GMT+7

Hôm qua, hành trình của đoàn TTVN tại Đại hội Olympic trẻ lần 1 đã chính thức khép lại. 1 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ là một thành tích nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn và người hâm mộ.

(TT&VH) - Hôm qua, hành trình của đoàn TTVN tại Đại hội Olympic trẻ lần 1 đã chính thức khép lại. 1 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ là một thành tích nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn và người hâm mộ. Chưa thể đánh giá chính xác tiềm năng TTVN qua một giải đấu nhưng rõ ràng, đây chính là thành công vang dội nhất mà TTVN giành được ở hệ thống Olympic trẻ thế giới. Vấn đề còn lại, lãnh đạo ngành thể thao sẽ nhìn nhận thành công này như thế nào, để từ đó có hướng đầu tư bài bản và trọng điểm hơn cho các VĐV trẻ triển vọng.

Thành công ngoài mong đợi

Đoàn TTVN tham dự giải vỏn vẹn với 13 VĐV, tranh tài ở 7/26 nội dung thi đấu. Nhìn vào những con số đó, không ít người tỏ ra lo lắng việc VN sẽ trắng tay ở giải đấu lần này. Sự lo lắng này là hoàn toàn có cơ sở, bởi để góp mặt tại Đại hội lần này, các VĐV trẻ của VN phải rất vất vả vượt qua vòng loại (trong đó, VĐV bơi lội Quý Phước được đặc cách còn VĐV taekwondo Quốc Cường bất ngờ được gọi bổ sung do 1 VĐV bạn dính doping). Trong số 13 gương mặt, ngoài Thạch Kim Tuấn (cử tạ) là có thành tích quốc tế và đủ sức cạnh tranh huy chương với các đối thủ, những VĐV còn lại tham dự với mục đích cọ xát là chính.



Để Kim Tuấn từ “ngọc thô” trở thành “ngọc quí” còn là cả một chặng đường dài. Ảnh: B.D

Vậy mà, các VĐV trẻ của VN tạo nên hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, khi trong 3 ngày thi đấu đầu tiên, ngày nào đoàn VN cũng có huy chương. Đầu tiên là chiến tích “vàng” lịch sử của đô cử Thạch Kim Tuấn (hạng 56kg), tiếp đó là tấm HCĐ đầy bất ngờ của VĐV “dự bị” Nguyễn Quốc Cường (taekwondo). Tấm HCB của võ sĩ  Nguyễn Thanh Thảo (taekwondo) có phần tiếc nuối vì sai sót của trọng tài, nhưng thành tích của VĐV quê Thái Nguyên cũng đủ làm người hâm mộ VN ngây ngất. Vũ Thị Trang (cầu lông) tô điểm thêm cho bức tranh đầy màu sắc của đoàn TTVN tại giải lần này bằng tấm HCĐ quý giá.

Để ngọc thô phát sáng


Sau chiến tích của Thạch Kim Tuấn, Trưởng bộ môn Cử tạ-Thể hình Đỗ Đình Kháng không khỏi vui mừng nhưng cũng có nhiều trăn trở. Để từ một Kim Tuấn giành “vàng” ở Olympic trẻ tới việc có mặt và giành huy chương như đàn anh Hoàng Anh Tuấn tại Olympic là cả một chặng đường xa phía trước.


Trong chặng đường ấy, Kim Tuấn sẽ phải có sự đầu tư vượt bậc bởi theo các nhà chuyên môn đánh giá, Tuấn “bé” ở dạng cần cù, chăm chỉ tập luyện chứ không phải mẫu “trời sinh” như Tuấn “lớn”. Vậy mà thử nhìn vào điều kiện sinh hoạt, tập luyện cũng như những gì mà ngành thể thao quan tâm đến cá nhân Thạch Kim Tuấn nói riêng và môn cử tạ nói chung thì không khỏi lo lắng.


Dù luôn là mũi nhọn và là môn thể thao có khả năng tranh chấp huy chương sòng phẳng tại các kỳ Đại hội, nhưng cử tạ mỗi năm chỉ được “rót” số tiền khiêm tốn khoảng 50.000 USD cho mọi chi phí từ dinh dưỡng, thuốc bổ, tập luyện, tập huấn, đào tạo trẻ, thi đấu quốc tế…


Với khoản kinh phí eo hẹp, khi được hỏi sau khi Kim Tuấn giành HCV thì bộ môn có đề án gắn với nguồn kinh phí thích đáng nào cho lực sĩ trẻ này không, ông Kháng chỉ biết thở dài: “Cái đó còn phải chờ kinh phí từ trên có rót thêm không”.


Như vậy gần như, Kim Tuấn chỉ còn biết trông chờ vào sự đầu tư của địa phương TPHCM của mình. Cũng với suy nghĩ tương tự, Trưởng bộ môn taekwondo Vũ Xuân Thành cho biết: “Thành công của Thảo và Cường tại giải lần này cho thấy taekwondo VN không thiếu tài năng. Tuy nhiên, việc phát triển các tài năng trẻ luôn phải đối mặt với bài toán kinh phí muôn thủa, khi mà nguồn này chủ yếu chỉ để tập trung cho lực lượng của ĐTQG”. Trong khi đó, tương lai của Vũ Thị Trang cũng là dấu hỏi lớn. Liệu Trang sẽ không phải “tự thân vận động” như đàn anh Tiến Minh bây giờ? 2 năm nữa, Olympic 2010 sẽ diễn ra và khi ấy, liệu các gương mặt triển vọng tại Olympic trẻ lần này sẽ góp mặt? Khó đấy, nếu họ không được ngành thể thao chăm chút trong một chế độ đặc biệt.


Tất cả vẫn chỉ ở mức hy vọng mà thôi!


GIA MINH
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN