
Đường đi chiếc Cúp
Tối qua, cầu thủ HN.T&T cùng chiếc Cúp vàng trong hành trình từ Pleiku ra Hà Nội ã dừng chân ở Đà Nẵng để “transit”.
(TT&VH) - Tối qua, cầu thủ HN.T&T cùng chiếc Cúp vàng trong hành trình từ Pleiku ra Hà Nội ã dừng chân ở Đà Nẵng để “transit”. Lẽ ra người Đà Nẵng phải kéo ra sân bay ăn mừng, vì dù sao HN.T&T và SHB.ĐN được coi là anh em cùng một ông chủ, nhưng không. Chỉ vài nhân vật của Công ty CP thể thao SHB.ĐN ra đón, Huỳnh Đức không có mặt. Xong rồi, cầu thủ vác Cúp vàng về khách sạn Thanh Bình.Năm ngoái, cũng trong những ngày cuối tháng 8 này, SHB.ĐN đang ngây ngất với kế hoạch đón Cúp vàng. Sau trận đấu với M.Nam Định vòng 23, bầu Hiển đã tổ chức lễ ăn mừng ngôi vô địch hoành tráng tại Hà Nội. Sau đó, chiếc Cúp vàng mới vào Đà Nẵng để thỏa nguyện cơn khát người dân nơi đây.Theo chu kỳ của ngôi vương, sau thành công năm 2009, người Đà Nẵng vẫn tin rằng chức vô địch sẽ còn ở lại thành phố bên sông Hàn thêm một năm nữa. Họ tin điều đó bởi lực lượng của đội nhã vẫn còn sung mãn và có chất. Vậy mà, tất cả niềm tin đó nhanh chóng bị nhúng nước. Những cái kết thật trái ngang giữa hai đội bóng cùng ông chủ, giữa hai HLV trẻ, đấy là sự thú vị của cuộc sống. Chiếc Cúp sẽ ở lại một đêm để sáng nay ngược ra Bắc cho kịp bầu Hiển làm lễ mừng công.
Đà Nẵng mấy ngày nay mưa xối xả, vẫn có một cơn mưa mang tên bóng đá khiến trời đất như càng buồn hơn. Cúp đi rồi bao giờ mới ghé lại miền Trung đây?
NGỌC HÒA
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN