
Mark David Chapman còn ở tù bao lâu?
Bằng việc dùng súng bắn chết giọng ca huyền thoại John Lennon vào ngày 8/12/1980, Mark David Chapman đã trở thành... bất tử. Ngay sau đó, tòa đã xử gã bị cho là tâm thần này án 20 năm tù.
(TT&VH Cuối tuần) - Bằng việc dùng súng bắn chết giọng ca huyền thoại John Lennon vào ngày 8/12/1980, Mark David Chapman đã trở thành... bất tử. Ngay sau đó, tòa đã xử gã bị cho là tâm thần này án 20 năm tù. Và nay đã là năm 2010, gã tâm thần ấy vẫn chưa được thả, vì sao?Cứ 2 năm một lần, tính từ năm 2000, tòa lại mở một phiên điều trần để lắng nghe các luật sư, cán bộ trại giam cũng như những nhà hoạt động xã hội nói về David Chapman, thả hay không thả, đó là vấn đề. Và vấn đề ấy sau 10 năm vẫn chưa thống nhất được liệu David Chapman có trở thành người lương thiện?5 lần tất cả, lần nào Mark David Chapman (55 tuổi) cũng xin hứa, hứa sẽ là một công dân tốt (viện diễn giấy chứng thực là tù nhân gương mẫu, không quậy phá, vi phạm nội quy), tình hình tuổi già sức yếu (thật ra là bệnh tâm thần vẫn chưa thuyên giảm là mấy)… Ít ai “được” như Chapman, mãi mà không được ra tù, cách đây ít lâu còn có tờ báo cho rằng gã không chịu ra tù bởi đã quá quen thuộc không khí nơi đây.
Bức tượng sáp mô tả thời khắc đau buồn của Yoko Ono khi John Lennon bị bắn chết
Tuy nhiên mọi chuyện chẳng phải đơn giản như vậy, bởi David Chapman gợi lên một nỗi đau màu đỏ của nước Mỹ, liên quan tới một nhân vật thiên tài, một người đấu tranh cho tự do, mang tên John Lennon. Cho nên vụ án ấy, ngoài chuyện tình cảm thần tượng, xã hội rúng động nó còn liên quan thêm đến chính trị. New York, thành phố giàu có nhất nước Mỹ không muốn trở thành một thành phố tội ác nhất và cũng không muốn có thêm một nhân vật vĩ đại nào lại nằm xuống vì một khẩu súng được cấp phép đàng hoàng.Robert Gangi, một luật sư nổi tiếng ở New York cho rằng sẽ chẳng bao giờ Chapman được phóng thích bởi vì hội đồng thành phố không muốn có nguy cơ hâm nóng nhiệt “chính trị” bằng cái tên Mark David Chapman. Cần nhớ rằng năm 2006, gần 6.000 người đã tuần hành yêu cầu tòa không được thả Chapman bởi nguy cơ “tổn hại tinh thần cộng đồng” từ nhân vật này vẫn tỏa ra quá lớn. Và tòa cũng chỉ cần 16 phút lắng nghe và hạ búa phán “Vẫn ở tù” cho Chapman. Cùng năm ấy, vào ngày 8/12, vợ góa của John, Yoko Ono đã mua nhiều trang quảng cáo của các báo lớn để phát đi thông điệp Tha thứ và Sẻ chia tuy nhiên bà vẫn lặp lại rằng dù vết thương trong lòng đã “lên da non” nhưng Yoko nhất định không tha thứ cho kẻ ám sát chồng mình.4 năm sau, mới đây, quan điểm ấy của Yoko Ono vẫn không thay đổi, bà nhất định yêu cầu tòa tiếp tục phải giam giữ Chapman “vì sự an toàn của tôi, con trai Sean Lennon và thậm chí của cả hắn ta nữa. Tôi hoàn toàn không muốn gặp lại ác mộng và lo sợ nữa”. Cho dù tòa tuyên bố nếu được thả thì Chapman sẽ không có mặt ở New York nhưng nhiều người vẫn cho rằng chẳng có gì có thể bảo đảm được điều ấy. Nhiều nhà báo hỏi Yoko: “Vậy thế sao bà không rời khỏi Dakota ở New York để đến một nơi nào đó yên tĩnh và an ninh tốt hơn?” thì Yoko đã giận dữ đáp ngay: “Chồng tôi yêu mảnh đất này và chồng tôi đã ngã xuống cũng ngay tại đây nên tôi chẳng đi đâu cả. New York tự do thì New York phải có những phán quyết của mình”.Hiện mọi thứ cũng đang rối bời, đã quá 10 năm kể từ ngày Chapman “phải” được phóng thích theo luật nhưng vụ án này tiềm ẩn quá nhiều điều rắc rối. Tòa cũng chưa nghĩ được nên phiên xử tháng Tám đã bị hoãn, đầu tháng Chín sẽ giải quyết tiếp.
Nguyên Minh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN