thethaovanhoa.vn

15h30, TĐCS.ĐT – LS.Thanh Hóa: Xong xuôi tất cả lại về

22/08/2010 09:37 GMT+7

Một trận thắng thủ tục (thực tế là thế) và chỉ cần đợi tiếng còi mãn cuộc của trọng tài vang lên, súng lệnh sẽ nổ ở xứ Tràm Chim. Đó là báo hiệu của một cuộc đào thoát hàng loạt, với cả LS Thanh Hóa và TĐCS.ĐT.

(TT&VH) - Một trận thắng thủ tục (thực tế là thế) và chỉ cần đợi tiếng còi mãn cuộc của trọng tài vang lên, súng lệnh sẽ nổ ở xứ Tràm Chim. Đó là báo hiệu của một cuộc đào thoát hàng loạt, với cả LS Thanh Hóa và TĐCS.ĐT.

Các cầu thủ xứ Thanh gốc Thể Công, sẽ đường ai nấy đi (Phước Tứ đã có hợp đồng sẵn với HN T&T và mới đây, Bảo Khanh cũng đã gia nhập đội bóng tân vương V-League 2010); trong khi Anh Tuấn nhiều khả năng sẽ đầu quân cho HP.HN. 3 cầu thủ sáng nhất của LS Thanh Hóa (đều là tuyển thủ QG) đã hoàn thành nghĩa vụ sau 1 mùa Thể Công Viettel chuyển giao. Cũng trong tháng 8 này, họ sẽ nhận giấy xuất ngũ.

Phần những người Thể Công cũ còn lại, như Khánh Lâm, Duy Linh, Công Huy, Quang Vinh, Văn Hiển…, ai về nhà nấy và tự tìm cho mình bến đỗ mới. Chỉ duy nhất có Thanh Hải sẽ không ra quân, bởi Hải “mèo” cũng đã luống tuổi. Nhiều khả năng Thanh Hải sẽ chuyển về khoác áo đội bóng hạng Nhất Viettel ở mùa giải năm sau. Một người Thể Công gốc Thanh Hóa khác là Xuân Hợp chắc sẽ ở lại quê hương.


 Sau V-League 2010, LSTH sẽ mất rất nhiều trụ cột, mà gần như chắc chắn người ra đi đầu tiên sẽ là Phước Tứ

LS Thanh Hóa tưởng như đã an phận với suất đi “play-off”, nhưng Trời lại còn ưu đãi họ hơn thế. Với diễn biến như hiện tại, HLV Vũ Trường Giang và học trò còn có thể trụ hạng trực tiếp, khi V-League chỉ có 1,5 suất xuống hạng Nhất và ngược lại. Đó có thể là lý do để người xứ Thanh níu chân các công thân: cầu thủ bản địa. Đình Tùng phải là ưu tiên hàng đầu, thuộc diện quy hoạch.

So với LS Thanh Hóa, TĐCS.ĐT có lẽ còn đau đầu hơn nhiều. Hết mùa này, bóng đá xứ Tràm Chim sẽ phải nói lời chia tay Tập đoàn công nghiệp Cao su VN để tìm đối tác mới. Tuy nhiên, việc cầm máu còn quan trọng hơn nhiều, khi hết thảy đội hình chính (ngoài Tấn Trường) sẽ đáo hạn hợp đồng. Ký tiếp là chuyện không đơn giản, bởi ai cũng tỷ hơn tỷ kém, chứ ít gì.

Đã có tin HLV Phạm Công Lộc, cùng ngôi sao Samson đang trên đường về với Thủ Dầu Một. Kéo theo đó có thể thêm 1 – 2 đệ ruột khác nữa của ông Lộc “cá lóc”. Còn Duy Khanh và Được Em sắp thuộc biên chế của Navibank.SG. Bóng đá Đồng Tháp đang đứng trước viễn cảnh một cuộc tháo chạy tập 2, sau sự vụ 5 trụ cột rời Cao Lãnh hồi cuối V-League 2008.

Bất luận thế nào, trước mắt họ sẽ còn một cuộc chiến. Thắng trận, không biết chừng TĐCS.ĐT còn có thể phi thẳng vào tốp 3. Rồi xong xuôi tất cả lại về.

Dự đoán: 2 – 0


Phong độ

CS.ĐT

25/07/10 SLNA-CS.ĐT 2-0
01/08/10 HA.GL-CS.ĐT 1-0
04/08/10 CS.ĐT-ĐT.LA 0-6
08/08/10 CS.ĐT-XM.HP 1-0
15/08/10 B.BD-CS.ĐT 2-4

LS.TH

25/07/10 LS.TH-K.KH 3-2
01/08/10 LS.TH-V.NB 1-1
04/08/10 HN.T&T-LS.TH 2-1
08/08/10 M.NĐ-LS.TH 1-3
15/08/10 LS.TH-SHB.ĐN 2-4

Đối đầu

23/05/10 LS.TH-CS.ĐT 0-0
19/07/09 LS.TH-CS.ĐT 2-4
12/04/09 CS.ĐT-LS.TH 5-0


CCKM
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN