thethaovanhoa.vn

Cẩn thận củi lửa

21/08/2010 11:23 GMT+7

Ở giải hạng Nhất, trừ chiếc vé thăng hạng đầu tiên của HN.ACB, phần còn lại vẫn còn dang dở và chỉ được định đoạt ở lượt trận cuối cùng diễn ra vào chiều nay.

(TT&VH) - V-League coi như đã hạ màn khi những vị trí đáng xem và chờ đợi nhất đã có chủ. Thế nhưng, ở giải hạng Nhất, trừ chiếc vé thăng hạng đầu tiên của HN.ACB, phần còn lại vẫn còn dang dở và chỉ được định đoạt ở lượt trận cuối cùng diễn ra vào chiều nay. Quan trọng là thế, nên không chỉ BTC giải mà các đội bóng cũng đã có những động thái bảo vệ mình.

Trận thua Tiền Giang 0-2 khiến cho chiếc vé thăng hạng trực tiếp của SQC Bình Định “rung rinh”, và nếu không thắng ở trận đấu với TP.HCM ở vòng đấu cuối rất có thể đội bóng đất võ một lần nữa “thất hẹn” với V-League. Không còn cách nào khác, SQC.Bình Định đã phải nhờ PC14 Bình Định can thiệp với lý do trận đấu với đội bóng sông Tiền có mùi. Điều đó đồng nghĩa với việc ở trận đấu cuối cùng của mùa giải 2010, thày trò HLV Phan Tôn Quyền sẽ ra sân với ánh mắt dõi theo sau của những cán bộ an ninh. Dù thế, SQC Bình Định không phải là đội bóng đầu tiên ở mùa bóng này phải nhờ tới sự can thiệp của lực lượng an ninh để bảo đảm an toàn. Trước đó, Tiền Giang đã “phát pháo lệnh” bằng việc công khai nghi án nhắn tin mua độ từ phía các cầu thủ cho cơ quan điều tra tỉnh nhà. Chắc chắn, 2 trường hợp trên không phải là cuối cùng ở giải hạng Nhất có sự theo dõi của lực lượng an ninh, vấn đề các đội bóng có công bố để “dọa” cầu thủ của mình hay không mà thôi.



HN.Tiền Giang (trái) là đội bóng đầu tiên ở giải hạng Nhất
năm nay nhờ tới sự trợ giúp của cơ quan công an. Ảnh: VSI


Sử dụng biện pháp có an ninh theo đội không phải tệ, nhưng chắc chắn không hẳn đã hay, khi các cầu thủ luôn nhận cảm giác mình bị giám sát mỗi khi gọi điện cho người thân, hay đi café với bạn bè. Thế nên, cũng có nhiều đội bóng chọn giải pháp thu điện thoại trước trận đấu vài giờ, thậm chí là hơn một ngày như Đồng Nai đã làm ở cuộc đấu sinh tử cùng TP.HCM ở vòng 25. Hoặc dùng “doping” tiền thưởng để ngăn ngừa sự tác động của đối thủ, thậm chí là giới cá độ ở ngoài sân, cho các cầu thủ của mình. Thế nên, chẳng ngạc nhiên khi vòng đấu cuối này, hầu hết những đội bóng đang cần điểm để trụ hạng hoặc đua lên V-League đều hứa hẹn với các cầu thủ những món “kha khá” nếu đá đàng hoàng và chiến thắng. Và TP.HCM là một ví dụ, đội bóng của Tuấn “nhím” nếu thắng sẽ có ngay 1 tỷ đồng tiền thưởng – số tiền “khủng” này gần bằng tổng tiền thưởng theo quy chế của đội cả mùa. Đồng Nai cũng đã treo gấp đôi như thường lệ, Tiền Giang cũng thế, nếu thắng sẽ có ngay 500 triệu đồng chia nhau…

Những biện pháp bảo vệ đội nhà đó thực ra không mới, nhưng rõ ràng cũng có hiệu quả của nó. Ít nhất từ trường hợp Tiền Giang, khi có sự quan sát của lực lượng an ninh, đội bóng này đá “tử tế” lên hẳn, chứ nếu không giờ có lẽ họ đã không còn ngồi ở vị trí khá an toàn như thế nữa. Dù vậy, những biện pháp chỉ là biện pháp, bởi đơn giản cầu thủ mới là những người đá bóng, chứ không phải là cán bộ an ninh, hay những ông bầu chỉ biết bơm tiền.

Nhưng thôi thì cứ cẩn thận vẫn hơn, bởi suốt mùa “phấn đấu” rồi chẳng lẽ giờ để thành quả và nỗ lực trôi theo những mối quan hệ thiếu minh bạch và chằng chịt của nhiều lãnh đạo, cầu thủ đối phương và cả của mình…

Mai Hà


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN