thethaovanhoa.vn

Lyon & Bóng ma chấn thương

21/08/2010 10:25 GMT+7

Chấn thương của Cris và Bastos (cầu thủ này dính chấn thương lúc đang… tập khởi động) sau thất bại trước Caen nặng hơn dự kiến: Cả 2 sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất một tháng, trong khi Lisandro vẫn chưa sẵn sàng để “ra viện”

(TT&VH) - Chấn thương của Cris và Bastos (cầu thủ này dính chấn thương lúc đang… tập khởi động) sau thất bại trước Caen nặng hơn dự kiến: Cả 2 sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất một tháng, trong khi Lisandro vẫn chưa sẵn sàng để “ra viện”. Và cơn khủng hoảng lực lượng một lần nữa lại ám ảnh đội ngũ, kỳ lạ thay, được đánh giá là có chiều sâu nhất ở Ligue 1 mà Lyon đang sở hữu.

Bastos dính chấn thương - Ảnh Getty

Đó là bóng mây đen đã phủ kín Gerland 2 mùa giải gần đây. Ngay từ đầu mùa 2007-2008, chấn thương dây chằng đầu gối của Francois Clerc có thể được coi như phát súng lệnh mở màn cho “phong trào… đi viện” của Lyon, đặc biệt tập trung ở hàng thủ. Bây giờ, hậu vệ cánh phải rất nhạy cảm với chấn thương này đã ra đi (chuyển nhượng tự do), nhưng xem ra “căn bệnh” cố hữu của Lyon vẫn chưa hề thuyên giảm.

Với việc Cris dính chấn thương, HLV Claude Puel sẽ buộc phải xếp cầu thủ trẻ Dejan Lovren đá cặp với… tiền vệ Jeremy Toulalan ở trung tâm hàng thủ. Trước đó, Lyon cũng đã chia tay 2 trung vệ rất nhạy cảm với chấn thương là Boumsong (sang Panathinaikos) và Bodmer (sang PSG), nhưng họ vẫn chưa có giải pháp nào khác để bù đắp sự thiếu hụt ở hàng thủ.

Chấn thương dài hạn của Ederson (nhiều nhất là 8 tháng!) và Bastos (một tháng) cũng sẽ đẩy hàng công vào tình trạng thiếu người tiếp lửa. Gomis đã lập một cú đúp trong thất bại trước Caen, thế nhưng có lẽ người ta nhớ đến hình ảnh anh nằm quay ra sân bất tỉnh, mắt trợn ngược trong trận hòa Monaco 0-0 ở vòng đấu đầu tiên. Đó là lần ngất xỉu thứ 4 của tiền đạo này trong 2 năm trở lại đây, một biểu hiện không bình thường về mặt sức khỏe.

Khi một hiện tượng lặp đi lặp lại qua nhiều mùa bóng một cách có hệ thống như thế, không hiểu Lyon có băn khoăn về đội ngũ y tế của họ? Mùa trước, Bordeaux đã từng trượt dốc vì khủng hoảng chấn thương ở lượt về, dù đã tạo đến khoảng cách 9 điểm so với nhóm bám đuổi sau khi lượt đi kết thúc. Lời cảnh báo đã rất rõ ràng: Trên một chặng đường dài hơi, đội cán đích đầu tiên vào cuối mùa chưa hẳn đã là đội bóng hay nhất, nhưng chắc chắn phải là đội bóng khỏe mạnh nhất.

P.A

Dự đoán cùng Petit
Lens – Monaco 1-1
Lyon – Brest 2-0
Nice – Nancy 1-0
Rennes – St. Etienne 1-1
Toulouse – Avignon 1-0
Auxerre – VA 2-1


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN