
Chuyện về chiếc vương miện Hoa hậu thế giới người Việt 2010
3 ngày trước đêm chung kết Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 (diễn ra tại sân khấu Hòn Ngọc Việt, Nha Trang tối thứ Bảy, ngày 21/8), chiếc vương miện đặc biệt dành cho hoa hậu vừa được hoàn tất.
(TT&VH Cuối tuần) - 3 ngày trước đêm chung kết Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 (diễn ra tại sân khấu Hòn Ngọc Việt, Nha Trang tối thứ Bảy, ngày 21/8), chiếc vương miện đặc biệt dành cho hoa hậu vừa được hoàn tất.

Diễm Hương rạng ngời hạnh phúc cùng vương miện trong đêm chung kết
|
Chiếc vương miện này không chỉ đặc biệt bởi gắn tới 606 viên đá quý gồm kim cương thật và đá tự nhiên Amethyst, được chế tác trong hơn 1.000 giờ đồng hồ bởi các nghệ nhân kim hoàn của nhà chế tạo trang sức Zela, mà còn đặc biệt bởi đây là lần đầu tiên chiếc vương miện trị giá tới 1 tỷ đồng sẽ được trao tặng vĩnh viễn cho hoa hậu (thay vì chỉ trao tượng trưng như trong các cuộc thi nhan sắc khác).
Để đảm bảo an toàn cho chiếc vương miện đắt giá, Tổng giám đốc Zela khuyên hoa hậu nên gửi vương miện vào… két sắt ngân hàng. Còn các nhà báo chứng kiến lễ công bố vương miện hoàn tất nghĩ tới việc hoa hậu có thể… bán vương miện để làm từ thiện. Được lời như cởi tấm lòng, Zela cho hay họ đã “chuẩn bị sẵn tinh thần” đàm phán để mua lại chiếc vương miện đặc biệt này với giá 1 tỷ đồng hoặc hơn nữa, trong trường hợp tân hoa hậu muốn bán đi để làm từ thiện. Ngoài ra, Zela cũng đã dự trù một khoản ngân sách lớn cho các hoạt động từ thiện của Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 sau ngày đăng quang, trong đó có chương trình Tặng 1.000 nhẫn cưới cho những cặp vợ chồng nghèo chuẩn bị cưới mà không có tiền mua trang sức để chào mừng 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.
Nhưng đâu mới là “sự lựa chọn cuối cùng” của hoa hậu thì phải đợi hoa hậu lên ngôi rồi sẽ trả lời.
P.V
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN