
Tiểu phẩm: Ai là người…khả úy?
Chẳng hiểu thế nào mà chúng tôi lại rơi vào cuộc hội thảo bất đắc dĩ về thi cử. Đang lúc trà dư tửu hậu thì mấy học sinh lớp 12 trong xóm sà vào và đã cuốn chúng tôi vào chuyện của chúng.
(TT&VH cuối tuần) - Chẳng hiểu thế nào mà chúng tôi lại rơi vào cuộc hội thảo bất đắc dĩ về thi cử. Đang lúc trà dư tửu hậu thì mấy học sinh lớp 12 trong xóm sà vào và đã cuốn chúng tôi vào chuyện của chúng.Mấy đứa có vẻ bức xúc vì những thông tin về kết quả thi đại học. Đứa nào cũng lo khi trên mạng thông báo có đến 60 vạn học sinh cả nước trượt vỏ chuối. Thằng Thắng nói với chúng tôi:- Lạy trời cho chúng cháu thoát nạn. 12 năm vùi đầu vào sách vở mà trượt thì buồn lắm. Chúng cháu thích được như cái anh chàng trong tiểu thuyết Lều chõng của cụ Ngô Tất Tố. Anh ta thi đậu nên cứ chạy khắp phố mà hét thật to : “Sỏ lợn về ai? Sỏ lợn về ai?”. Nếu đậu, cần thiết cháu sẽ bảo bố mẹ cháu mua hẳn một cái sỏ… voi rồi cháu vác chạy quanh làng mà hét thật to: “sỏ voi về ai?” cho bõ công đèn sách.Tôi là HLV bóng đá nên nhìn Thắng mà chạnh lòng. Đội bóng của chúng tôi đang ở thế giáp ranh giữa trụ hạng và đá trận play-off nên tâm trạng khá giống nó. Tôi an ủi cả bọn:- Dẫu sao các cháu cũng còn “nguyện vọng 2”, đâu đã tuyệt vọng hoàn toàn. Thời của các bác thi cử chỉ có một đường, hoặc là đậu, hoặc là trượt, làm gì có “nguyện vọng 2”. “Nguyện vọng 2” là thứ an ủi… độc đắc, có nó các cháu sẽ không bị hẫng như thế hệ các bác ngày xưa. Cái nghề của bác bây giờ là những cuộc thi bất tận, giá mà có cái “nguyện vọng 2” thì tốt biết bao nhiêu.Thắng là thằng bé rất yêu thể thao. Nó tỏ ra thông thạo hoàn cảnh và công việc của tôi nên trả lời:- Công việc của bác cũng có “nguyện vọng 2” đấy. Đó là trận play-off. Nhờ có nó mà M.Nam Định đã được ở lại hạng chuyên nghiệp 2 mùa bóng gần đây. Còn với các đội hạng Nhất, đội bóng xếp thứ 3 tuy không có vé lên hạng chính thức nhưng cũng còn chút hy vọng nếu thắng trận play-off. Các đội Đồng Tháp lên hạng bằng con đường ấy đấy bác ơi.Chúng tôi nhìn nó với vẻ bái phục. Đúng là “hậu sinh khả úy”. Nó nói tiếp:- Nhưng bác đừng lo. Cháu biết VFF đã mở ra cho các bác một “nguyện vọng… 4” khi quy định các đội bóng hạng chuyên, hạng Nhất nếu không cổ phần hóa trước ngày 31/8 thì không được tham gia việc lên hạng, trụ hạng. Các bác cứ đá kém cũng được nhưng sẽ vẫn trụ hạng, đã cầm vé xuống hạng cũng được nhưng sẽ vẫn cứ có vé đá trận play-off. Sướng thế còn gì. Chúng cháu mà được thi cử như các bác thì gì chứ chợ sẽ không đủ sỏ… voi để các bà mẹ mua cho các con mừng công. Thế hệ các bác đúng là… tiền sinh khả úy, chúng cháu xin ngả mũ kính chào.Một lần nữa chúng tôi lại nhìn nó thán phục. Tôi đâm băn khoăn. Thế hệ chúng tôi và thế hệ chúng nó, ai… khả úy hơn ai?
Li Ti
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN