
Tội đồ Lucchini: 30 tuổi mà vẫn còn “xanh”
Trận đấu tại Weser có thể là một cơn ác mộng đối với trung vệ 30 tuổi của Sampdoria. 66 phút có mặt trên sân, Lucchini đã lĩnh 2 chiếc thẻ vàng và khiến đội nhà bị phạt một quả 11m.
(TT&VH) - Trận đấu tại Weser có thể là một cơn ác mộng đối với trung vệ 30 tuổi của Sampdoria. 66 phút có mặt trên sân, Lucchini đã lĩnh 2 chiếc thẻ vàng và khiến đội nhà bị phạt một quả 11m.
|
Lucchini "cóng" khi chơi tại sân chơi Champions League - Ảnh Reuters |
Ở chiếc thẻ vàng đầu tiên, Lucchini rõ ràng không cần phải quá quyết liệt khi điểm phạm lỗi ở cách xa khung thành của Curci. Đến tình huống sau đó, sự non kém của Lucchini thể hiện rõ nhất qua tình huống bị Proedl, một cầu thủ trẻ hơn tới 7 tuổi “xỏ mũi” . Lực tiếp xúc của Lucchini chưa đủ mạnh nhưng với một pha ngã khá đẹp sau đó Proeld đã đánh lừa được trọng tài và khiến trung vệ của Sampdoria chỉ còn biết cay đắng rời sân với chiếc thẻ vàng thứ hai.
Thật khó tin, khi chứng kiến Lucchini thi đấu, không ai nghĩ rằng anh quá non kinh nghiệm dù đã bước sang tuổi 30. Càng bất ngờ hơn khi cách đây chừng 1 tuần, trung vệ này còn có tên trong danh sách 23 tuyển thủ Italia được triệu tập bởi tân HLV Cesare Prandelli. Azzurri đã hết những trung vệ giỏi rồi chăng?
T.Toàn
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN