thethaovanhoa.vn

Pháp trừng phạt 5 kẻ cầm đầu vụ bỏ tập ở Nam Phi: Tưởng thế nào!

19/08/2010 12:07 GMT+7

Án phạt cuối cùng của Ủy ban kỷ luật LĐBĐ Pháp (FFF) cho thấy ngoại trừ Nicolas Anelka, 4 người còn lại đều có thể thở phào. Trong đó, Toulalan và Abidal thậm chí gần như chẳng “suy suyển” gì.

(TT&VH) - Án phạt cuối cùng của Ủy ban kỷ luật LĐBĐ Pháp (FFF) cho thấy ngoại trừ Nicolas Anelka, 4 người còn lại đều có thể thở phào. Trong đó, Toulalan và Abidal thậm chí gần như chẳng “suy suyển” gì.

Vậy là sau đúng 2 tháng rùm beng, khiến báo chí tốn hàng tấn giấy mực, các đài phát thanh, truyền hình và cánh phóng viên toàn cầu nín thở, các chính khách Pháp (điển hình là Tổng thống Nicolas Sarkozy và Bộ trưởng thể thao Roselynn Bachelot) phải xắn tay nhảy vào chỉnh đốn, các thành viên tham gia vụ nổi loạn ở Nam Phi (Abidal, Evra) được thể làm mặt bí hiểm với giới truyền thông và tuyên bố “Chúng tôi sắp công bố những bí mật khủng khiếp” (để rồi cuối cùng chẳng có gì xảy ra cả!), rồi Ủy ban kỷ luật mời cả nghị sĩ Quốc hội vào Ban hội thẩm để “xét hỏi”, cuối cùng vụ Knysna đã kết thúc một cách êm thấm nhất có thể.


Anelka (giữa) bị cấm thi đấu cho ĐTQG 18 trận - Ảnh Getty
Người bị phạt nặng nhất (những 18 trận!) Anelka nói gì? Anh ta đau khổ và tỏ ý ăn năn? Không, tiền đạo CLB Chelsea đã bật cười rũ rượi và gọi án phạt này là một trò hề. Ribery thì “tị nạnh” với những người… không bị phạt. Abidal và Toulalan thì mãn nguyện, đôi chút ngạc nhiên nữa: Hậu vệ trái Abidal được “tha bổng”, còn Toulalan chỉ bị cấm thi đấu một trận. Evra cũng chẳng phản ứng gì trước án phạt 5 trận (cũng phải, bởi trước phiên điều trần này, Thuram còn đòi cấm cửa ĐTQG vĩnh viễn đối với anh).

Như vậy, Toulalan sẽ chỉ không có mặt trong trận đầu tiên của Pháp ở vòng loại EURO 2012, gặp Belarus. Ribery trở lại vào ngày 12/10, khi Pháp gặp Luxembourg. Evra sẽ quay lại vào năm mới, khi “Les Bleus” gặp Belarus vào ngày 3/6/2011. Chỉ trừ trường hợp Ribery có thể khiến Pháp rơi vào tình trạng không có nhà tổ chức (Nasri chấn thương, còn Gourcuff bị treo giò 2 trận do thẻ đỏ ở World Cup), tất cả những sự vắng mặt khác đều có thể bù đắp một cách tạm thời: Abidal chơi ở cánh trái, Alou Diarra đá trụ thay Toulalan…
Nặng hay nhẹ?

Về mặt lực lượng, có thể coi án phạt tập thể này là nhẹ: Đội Pháp gần như chẳng hề suy suyển gì sau khi FFF tuyên bố treo giò, và coi như việc phạt với số trận giảm dần mang ý đồ giúp “Les Bleus” có thể thích ứng từ từ với việc thiếu 4 trụ cột này. Tất nhiên, chẳng ai lại đi bắn vào chân mình khi trận chiến lớn tới gần, và quyết định nương tay là hợp lý. FFF cũng chẳng hề công bố xem là họ đối chiếu vào văn bản nào để đưa ra án phạt, và dựa vào đâu để “ấn” nó vào miệng các cầu thủ , thế nên cũng chẳng thể bàn xem là từng ấy trận đã đúng hay chưa.

Thế nhưng, với cả 2 tác dụng lớn nhất của hình phạt là răn đe và phòng ngừa, FFF đã không làm được. Cứ nhìn vào phản ứng dửng dưng của những người bị trừng phạt thì rõ ràng họ chẳng coi từng ấy trận cấm thi đấu là thấm vào đâu. Song, đó chưa phải là điều nguy hiểm nhất: Sự nhẹ tay này có thể là tấm gương xấu cho các cầu thủ trẻ, làm họ nảy sinh sự ích kỷ, không có chính kiến và thói quen đổ lỗi (lần nào cả tập thể gây rối, họ chỉ cần tìm ra những “hình nhân thế mạng” như Evra, Anelka?).

Quan trọng hơn, màu áo Lam đã không thể đủ sự lấp lánh để khiến người ta nuối tiếc khi đánh mất nó. Khi đối mặt với án phạt có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp quốc tế của mình, Ribery và Anelka thậm chí chỉ ủy quyền luật sư đến dự phiên điều trần. Hình ảnh của Anelka ở Nam Phi và cả hiện tại cho thấy đối với các cầu thủ Pháp, “Les Bleus” không còn là một nơi thiêng liêng nữa, và đó mới là điều khiến các thể hệ tuyển Pháp đi sau cần phải băn khoăn.

Họ sẽ vắng mặt đến bao giờ?

Anelka bị treo giò 18 trận chính thức trong màu áo Pháp. Evra bị treo giò 5 trận, Ribery 3 trận. Toulalan 1 trận và Abidal được “tha bổng”.

03/09/10 Pháp – Belarus

07/09/10 Bosnia&Herzegovina – Pháp (Toulalan trở lại)

08/10/10 Pháp – Romania

12/10/10 Pháp – Luxembourg (Ribery trở lại)

17/11/10 Anh – Pháp*

09/02/11 Pháp – Brazil*

25/03/11 Luxembourg – Pháp

03/06/11 Belarus – Pháp (Evra trở lại)

02/09/11 Albani – Pháp

07/10/11 Pháp – Albani

* Những trận có dấu sao là trận giao hữu, còn lại là các trận thuộc khuôn khổ vòng loại EURO 2012.


Phạm An
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN