thethaovanhoa.vn

Bồ bịch

18/08/2010 11:09 GMT+7

(TT&VH Cuối tuần) - * Bác sĩ đỡ đẻ nói với sản phụ:

- Chồng cô năn nỉ xin được có mặt lúc cô sinh em bé.

- Cũng được thôi, vì anh ấy đã không có mặt lúc tôi thụ thai.

* Khi ông Johns hàng xóm thay đổi các thứ đồ gỗ, chúng ta cũng mua bàn ghế, giường tủ mới, - một người đàn ông nói với vợ - khi ông ta vừa chở về một chiếc tivi màu có màn ảnh lớn, em cũng bắt anh phải mua một cái giống như vậy. Đó là anh chưa nói đến chuyện cũng chỉ vì họ mà chúng ta đã phải bỏ ra bao nhiêu tiền để có được một chiếc ô tô mới Thôi, chuyện gì đã xong ta cho qua, nhưng bây giờ chúng ta biết làm thế nào đây?

- Sao, bên ông Johns lại có một cái gì mới à?

- Ông ta có một cô vợ mới!

* Thấy vợ khăng khăng chối chuyện bồ bịch, chồng bảo:

- Vậy em hãy thề đi!

- Em thề là nếu đúng như thế thì anh chết!

* Ở vườn bách thú, mọi người ngạc nhiên theo dõi cảnh một bà vợ bừng bừng tức giận đang đuổi theo ông chồng. Bí quá, ông này chạy tọt vào chuồng sư tử và nấp đằng sau một con. Bà vợ kêu lên:

- Ông có ra ngay không hả? Đồ hèn nhát!

Hai phụ nữ vừa quen nhau trong bữa tiệc cocktail. Một người nói:

- Hình như chị lấy chồng cũ của tôi thì phải. Chà! Tôi vẫn nhớ khi chúng tôi làm chuyện ấy, tôi đê mê cứ như là một dòng điện 220 von chạy qua vậy.

- Thế à! Người kia đáp - Nhưng bây giờ có lẽ anh ấy đã bị cháy cầu chì.

Anh Vũ
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN