thethaovanhoa.vn

K.Khánh Hòa: Xấu xí phô ra

18/08/2010 14:44 GMT+7

Sân Nha Trang chiều ngày 15/8 trải qua nhiều cung bậc cảm xúc trái ngược. K.KH vượt qua đối thủ lắm duyên nợ V.NB 2-0 để tiến gần hơn đến tấm huy chương.

(TT&VH) - Sân Nha Trang chiều ngày 15/8 trải qua nhiều cung bậc cảm xúc trái ngược. K.KH vượt qua đối thủ lắm duyên nợ V.NB 2-0 để tiến gần hơn đến tấm huy chương. Vui là thế, nhưng phía sau nụ cười của kẻ chiến thắng, sau sự héo hắt của người chiến bại, có cả sự thất vọng. Tựu trung, cái đẹp bị hắt hủi! V-League bây giờ bị coi rất xấu xí, khi người ta làm mọi cách để có được kết quả khả quan nhất.

Đứng trước cơ hội viết lại lịch sử bóng đá Khánh Hòa, lẽ ra đội bóng phố biển chủ nhà không bị cấn cá ngoài chuyên môn. Và để có được trận thắng quý giá, K.Khánh Hòa cũng phải trả giá không ít. Tấn Tài không thể có mặt trong trận quyết định trước HP.HN vì dính thẻ. Tài hôm ấy đá “gấu” không thể hơn nữa. Anh nhảy vào tát thẳng vào mặt đối phương ngay trước mặt trọng tài.


 Cái tát tai của Tấn Tài không chỉ dành cho Đặng Văn Thành. Ảnh Hồng Lĩnh

Gây hấn với đối phương chưa đủ, đội trưởng của K.KH còn mắng xối xả vào mặt đồng đội Simon Manuwa ở phút 22, khi anh chàng đá cặp tiền vệ trung tâm với mình tỏ ra không hiểu ý. Đành rằng đối thủ (Phong Hòa) gây hấn trước bằng một pha đạp thẳng vào đùi làm chảy máu, nhưng cách hành xử của Tấn Tài rất có thể sẽ đẩy trận đấu quan trọng này theo hướng bất lợi hơn. Tấn Tài cần phải hiểu rằng, thành quả mà K.KH có được là cả một quá trình dài nỗ lực tích lũy. Trong những chặng đua cuối cùng, khi mà khoảng cách giữa các đội bóng đang xếp san sát bên nhau, thì một cú sẩy chân sẽ làm tan tành tất cả. Chưa kể Tài còn là trụ cột, giữ vai trò đội trưởng đội bóng.

Tình huống này khiến trận đấu phải dừng đến 4 phút. Agostinho cùng Phong Hòa lao vào nhau. Phong Hòa  phi thẳng hai chân vào ống quyển Quang Hải để rồi phải nhận thẻ vàng thứ 2. HLV Lê Thụy Hải khiêu khích khán giả Nha Trang để rồi tăng thêm sự loạn. Trọng tài Bùi Thành Thanh Nghĩa bị Ngọc Lung (V.NB) vái lạy ngay trước mặt nhưng ngó lơ, không dám rút thẻ. Tất cả những hình ảnh đó khiến người ta càng ngao ngán.

Chỉ một trận đấu nhưng đã phô ra quá nhiều thứ xấu xí mang tên bóng đá chuyên nghiệp.

Thôi thì ráng bị “tra tấn” một vòng nữa là hết giải.

HỒNG LĨNH
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN