thethaovanhoa.vn

Đội hình tiêu biểu vòng 1 Premier League

17/08/2010 14:14 GMT+7

Với cú hattrick ghi vào lưới của West Brom, Didier Drogba xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất vòng đấu. Dưới đây là đội hình tiêu biểu của vòng đấu đầu tiên Premier League 2010/11 do trang ESPN bầu chọn.

(TT&VH Online) - Với cú hattrick ghi vào lưới của West Brom, Didier Drogba xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất vòng đấu. Dưới đây là đội hình tiêu biểu của vòng đấu đầu tiên Premier League 2010/11 do trang ESPN bầu chọn.

* Thủ môn:

Joe Hart (Man City):
Nếu không có thủ môn trẻ người Anh, Manchester City sẽ không thể có được 1 điểm trong trận đầu ra quân. Những phản xạ tuyệt vời của Hart đã khiến cho các chân sút của Tottenham bất lực trong việc tìm đường vào khung thành của "Citizenz". Sau một mùa giải chơi quá ấn tượng trong màu áo Birmingham theo dạng cho mượn, đã đến lúc Hart chứng minh anh sẽ là "người gác đền" mang đến cho HLV Mancini sự tin tưởng cao nhất.

* Hậu vệ:

Drogba và Malouda cùng có tên trong đội hình tiêu biểu vòng 1- Ảnh Getty

Alex Baptiste (Blackpool): Cả Premier League vẫn còn khá xa lạ với cái tên Baptiste nhưng chỉ sau một vòng đấu, hậu vệ 24 tuổi đã khiến cho người hâm mộ xứ sở sương mù đã phải nhắc đến anh. Chơi chắc chắn với khả năng phòng ngự cực tốt, Baptiste còn đóng góp một bàn thắng giúp tân binh Blackpool có trận đại thắng 4-0 trước Wigan.

Gretar Steinsson (Bolton): Cầu thủ đến từ Iceland là người chơi nổi bật nhất trong hàng thủ của Bolton ở trận đấu với Fulham. Với khả năng công thủ khá ổn định, hậu vệ 28 tuổi đã khiến cho các mũi tấn công từ cánh trái của Fulham bị bẽ gẫy. Nhờ Steinsson, Bolton đã buộc Fulham phải chia điểm trong trận cầu có tỷ số 0-0 ở ngày khai mạc.

Scott Dann (Birmingham):  Nếu trận đấu tại The Light là một thảm họa với  Stephen Carr khi anh "đốt đền" biếu không cho Sunderland một bàn thắng thì Scott Dann đã giúp cho người đồng đội của mình không còn bị ám ảnh bởi bàn thua đó. Chính Dann là người ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống cho "The Blues" trước khi Ridgewell ấn định tỷ số hòa 2-2 của trận đấu.

* Tiền vệ:

Mascherano (Liverpool): Bất chấp tương lai vẫn còn bấp bênh, Mascherano tiếp tục chứng minh anh là mẫu tiền vệ phòng ngự hay nhất thế giới hiện nay. Khi chơi thiếu người, nhờ có Mascherano, Liverpool vẫn chơi chắc chắn ngay cả khi bị mất người ở cuối hiệp một. Sẽ là trọn vẹn hơn nếu ở trận đấu đó, "The Kop" không để cho Arsenal gỡ hòa 1-1 ở phút cuối cùng sau sai lầm tai tại của Pepe Reina.

Marc Albrighton (Aston Villa): Nếu James Milner chuyển đến đầu quân cho Manchester City thì các fans của Aston Villa cũng không phải quá lo lắng bởi sự có mặt của Marc Albrighton. Ngay ở trận đầu tiên được ra sân ở Premier League, tiền vệ 20 tuổi đã gây ấn tượng mạnh bằng một phong độ tuyệt vời. Albrighton có công trong cả 3 bàn thắng trong trận đấu tưng bừng của Villa trước West Ham.

David Jones (Wolves): Trực tiếp mang về bàn thắng mở tỷ số cho đội nhà, Jones còn chứng minh khả năng gây đột biến cao bằng những pha sút phạt trực tiếp có độ chính xác cao. Màn trình diễn chói sáng của anh đã giúp Wolves có chiến thắng 2-1 quan trọng trước Stoke City trong trận đầu ra quân. Chàng trai 26 tuổi này chắc chắn sẽ là một nhân tố chủ chốt trong đội hình của Mick McCarthy mùa bóng năm nay.

Gareth Bale (Tottenham): Nối tiếp những thành công ở mùa bóng trước, Bale tiếp tục chứng minh anh sẽ là một trụ cột không thể thay thế trong lối chơi của Spurs. Với khả năng tấn công biên cực tốt, tiền vệ người xứ Wales chính là một trong những cầu thủ chơi chói sáng trong trận hòa 0-0 với Manchester City.

Florent Malouda (Chelsea): Không thành công trong màu áo ĐT Pháp tại World Cup 2010 nhưng khi trở về với Chelsea, Malouda không mất nhiều khó khăn để tìm lại phong độ đỉnh cao của mình. Anh lập một cú đúp trong trận đại thắng của "The Blues" trước West Brom trong đó có bàn mở tỷ số ở ngay phút thứ 5 của trận đấu.

* Tiền đạo:

Marlon Harewood (Blackpool):
Tân binh của Blackpool đã có một màn trình diễn đỉnh cao ngay ở trận đấu đầu tiên khoác áo CLB mới. Chiến thắng tưng bừng của Blackpool  trước Wigan có công lớn của Harewood khi anh đóng góp 2 bàn thắng khá đẹp mắt.

Didier Drogba (Chelsea): Không cần phải dùng quá nhiều những lời ngợi khen về Drogba. Với "voi rừng", hiệu suất ghi bàn của anh khiến cho tất cả các hàng thủ của Premier League đều phải ái ngại. Mùa trước Drogba đã xuất sắc trở thành vua phá lưới với 29 bàn thắng. Con số này sẽ tăng thêm ở mùa giải năm nay nếu anh tiếp tục giữ được phong độ đỉnh cao của mình.

Nhật Quang (Tổng hợp)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN