thethaovanhoa.vn

Khi bệnh viện phải treo biển: “Đừng nghe “cò” ở ngoài đường”!

17/08/2010 13:23 GMT+7

Các bác sĩ và bệnh nhân Bệnh viện Da Liễu TP.HCM hiện rất bức xúc trước tình trạng hằng ngày, có khoảng chục đối tượng luôn túc trực trước cổng bệnh viện tìm mọi cách đưa bệnh nhân vào phòng khám tư.

(TT&VH) - Các bác sĩ và bệnh nhân Bệnh viện Da Liễu TP.HCM hiện rất bức xúc trước tình trạng hằng ngày, có khoảng chục đối tượng luôn túc trực trước cổng bệnh viện tìm mọi cách đưa bệnh nhân vào phòng khám tư. Những “cò này” thường nhảy xổ ra đường chèo kéo, thậm chí ép người đi khám bệnh phải quay xe vào phòng khám tư.

“Cò” vây bệnh nhân

Trước cổng Bệnh viện Da Liễu (BVDL), số 2 Nguyễn Thông, phường 6, quận 3, TP.HCM là địa điểm hoạt động của “cò”. Thấy bệnh nhân là lập tức họ xúm xít lôi kéo: “Hôm nay bệnh viện không khám bệnh”, hoặc “Bệnh viện chỉ khám bảo hiểm y tế, qua đây có bác sĩ trưởng khoa của BVDL khám nhanh hơn”.

Thực trạng này đã diễn ra nhiều năm qua, chính quyền địa phương, BVDL và Sở Y tế TP.HCM dùng nhiều biện pháp vẫn không thể giải quyết triệt để thực trạng này. Theo tìm hiểu, hoạt động táo tợn nhất là đám “cò” phòng khám của bác sĩ M.N.


Đội ngũ “cò” đang đợi bắt khách
Trong vai người bệnh, khoảng 8h sáng chúng tôi đã có mặt trước cổng BVDL TP.HCM. Mới tới cổng BV, một thanh niên đứng bên vỉa hè đối diện lao ngay ra đường chặn xe chúng tôi lại và nói: “Đi khám bệnh phải không, rẽ vào đây có bác sĩ trưởng khoa của BVDL khám trực tiếp. Hôm nay BV chỉ khám bảo hiểm y tế thôi. Tiền khám cũng chỉ có 30.000 đồng bằng bên BV”. Theo sự hướng dẫn của “cò”, chúng tôi đi vào đường Phạm Đình Toái gần đối diện cổng BVDL, và thấy ngay phòng mạch tư của bác sĩ M.N. Chúng tôi được nhân viên ra giữ xe và phát cho số thứ tự chờ tới lượt vào khám.

Trong khi chờ tới lượt, chúng tôi bắt chuyện với một nhân viên bảo vệ cho phòng khám, được nhân viên này cho biết: “Mỗi buổi sáng phòng khám tiếp nhận khoảng từ 30 - 40 bệnh nhân”. Theo quan sát, vào thời điểm có mặt tại phòng khám, có gần 20 bệnh nhân đang ngồi chờ tới lượt vào khám bệnh.

Phía ngoài cổng BVDL, các “cò” vẫn tập trung đến gần 10 người và ra sức chèo kéo người bệnh vào phòng mạch tư. Bất cứ ai đi ngang, “cò” đều ngoắc tay chỉ vào phòng khám tư và nếu thấy ai còn lừng chừng chưa chạy xe vào hẳn cổng bệnh viện là những tay “cò” lao qua “tư vấn” ngay: “Bệnh viện đông quá, hết số khám bệnh rồi” hoặc “Vô đấy có nhiều bệnh lây thêm”. Trong khi đó, chiếc loa phóng thanh của BV vẫn oang oang: “BV tiếp nhận bệnh nhân từ 7h30 - 18h chiều. Các bệnh nhân hãy vào bệnh viện khám bệnh”.

Đội cò hoạt động suốt cả ngày nhưng bát nháo nhất vào buổi sáng do lượng bệnh nhân đông hơn.

“Không BV nào phải “kỳ cục” như BV này”

Bác sĩ Phạm Văn Bắc - Phó Giám đốc BVDL TP.HCM, cho biết: “Hoạt động của đội ngũ “cò” phòng khám tư này xảy ra từ lâu rồi, mà chưa có biện pháp nào giải quyết được. Những đối tượng này thường xuyên chèo kéo, nạt nộ bệnh nhân. Ngoài lực lượng bảo vệ, BV có hợp đồng với phường để lực lượng dân phòng và công an giữ trật tự, nhưng vẫn không làm gì được. BV đã tìm đủ biện pháp, việc tiếp đón khám chữa bệnh cho bệnh nhân cũng đã thực hiện từ 6h sáng thay vì giờ hành chính như trước đây và thậm chí giờ trưa cũng phải cắt cử nhân viên làm việc để bệnh nhân không bị lôi kéo vào phòng khám tư.

Bác sĩ Phạm Văn Bắc bức xúc: “Ngoài triển khai loa phát thanh, không có bệnh viện nào “kỳ cục” như bệnh viện này, chúng tôi phải làm tấm bảng treo ngoài cổng với nội dung: “Bệnh nhân cứ việc vào khám không cần giấy tờ gì hết. Đừng có nghe “cò” ở ngoài đường”. BV cũng đã lên phương án giải quyết tình trạng này với công an phường, quận nhưng vẫn không thể chấm dứt.

TT&VH đã đặt vấn đề với bác sĩ Phạm Văn Bắc về những thông tin cho rằng bác sĩ M.N là trưởng một khoa của BV DL. Bác sĩ Phạm Văn Bắc cho biết: “Bác sĩ M.N nguyên là phó Khoa Lâm sàng 2 của BV và đã về hưu năm 2003. Đến năm 2005, bác sĩ M.N mở phòng khám tư gần cổng BV và hoạt động cho đến nay”.

Bác sĩ Phạm Văn Bắc khẳng định: “Việc phòng khám M.N hợp tác với “cò” là có, còn hợp tác như thế nào mình không biết. Chúng tôi cũng rất đau lòng, chị N là một cán bộ đã nghỉ hưu lâu rồi. Chị ấy làm vậy mình nói không được. Chúng tôi đã nhờ trên Sở Y tế tác động và cũng bàn thêm với Sở để tìm biện pháp chống “cò”. Ngoài ra, phía BV đã đề nghị Sở Y tế can thiệp vào phòng khám tư bên ngoài BV, nhưng không được vì chưa có quy định nào cấm mở phòng mạch tư gần BV”.

Nhiều người bệnh cũng bức xúc trước thực trạng trên, mong rằng các cơ quan chức năng sớm có biện pháp giải quyết triệt để, để người dân yên tâm đi khám bệnh.

Điền Minh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN