Trên lý thuyết, cửa vô địch chưa đóng sập nên thầy trò HLV Vương Tiến Dũng vẫn nuôi hy vọng may mắn sẽ mỉm cười, nếu như HN.T&T thua cả hai trận, trong khi XM.HP toàn thắng.
(TT&VH) -
Trên lý thuyết, cửa vô địch chưa đóng sập nên thầy trò HLV Vương Tiến Dũng vẫn nuôi hy vọng may mắn sẽ mỉm cười, nếu như HN.T&T thua cả hai trận, trong khi XM.HP toàn thắng. Các học trò của HLV Vương Tiến Dũng nhập cuộc khá máu lửa. Họ chủ động tràn lên tấn công ngay khi tiếng còi của trọng tài khai cuộc. XM.HP nhanh chóng làm chủ thế trận, trong đó bộ đôi Lazaro – Đinh Hoàng Max liến tục gây sóng gió lên khung thành đối phương. HLV Nguyễn Văn Tuấn chủ động bày thế trận phòng ngự-phản công, chơi chắc chắn bên phần sân nhà và có cơ hội tổ chức phản đòn. Khi đội hình phải co về quá thấp, cặp tiền đạo Lương Phúc-Inreneo trở nên quá lạc lõng. Họ quá ít cơ hội tiếp cận khung thành thủ môn Quang Huy.
XM.HP (phải) như được nhận quà từ đội bóng thành Nam. Ảnh: Hữu Quý Cho dù tấn công áp đảo, tạo được cơ hội nhiều nhưng các chân sút của XM.HP vẫn không có cách xuyên thủng mành lưới đối phương. Sau 45 phút bế tắc, HLV Vương Tiến Dũng tung Victor vào sân thế chỗ Đinh Hoàng Max. Ở hàng phòng ngự, trung vệ John Wole cũng phải nhường cho Hữu Tường.
Đội bóng đất Cảng đẩy cao tốc độ trận đấu và tấn công biên nhiều hơn. Phút 50, nỗ lực của họ được đền đáp bằng cú đánh đầu mở tỷ số của Lazaro, xuất phát từ quả phạt góc bên cánh phải của Leandro. Nam Định cũng tạo được một số tình huống nguy hiểm nhưng Inreneo lại bỏ lỡ 2 lần ở các phút 56, 58. Phút 62, lại là Leandro chuyền bóng tinh tế cho Lazaro băng xuống vẩy má ngoài chân phải, nâng tỷ số lên 2-0.
Có được hai bàn thắng, HLV Vương Tiến Dũng ra dấu hiệu cho các học trò giảm nhịp độ tấn công để bảo toàn tỷ số. Có thể ông cũng muốn giữ sức cho trận quyết định đến tấm huy chương ở vòng 26. Sự chùng xuống đã tạo điều kiện cho M.NĐ tạo được sự cân bằng. Tiếc rằng sự vô duyên của các chân sút đã không giúp đội bóng thành Nam kiếm được bàn thắng danh dự. Điển hình là cú chọc khe của Danh Ngọc cho Gaspard (6) băng xuống vượt qua thủ môn Quang Huy ở phút 83, nhưng cầu thủ này lại dứt điểm ra ngoài khi khung thành đã bỏ trống.
Với chiến thắng này, đội bóng đất Cảng dù tắt lịm ước mơ vô địch nhưng vị trí thứ 2 cũng mở ra cho họ kết cục xán lạn.
HỮU QUÝ