
Zarate lại quậy
Chưa kịp mừng sự có mặt của tiền vệ rất được kỳ vọng Hernanes, HLV Edy Reja của Lazio đã phải tối sầm mặt mũi bởi Mauro Zarate lại làm loạn.
(TT&VH) - Chưa kịp mừng sự có mặt của tiền vệ rất được kỳ vọng Hernanes, HLV Edy Reja của Lazio đã phải tối sầm mặt mũi bởi Mauro Zarate lại làm loạn. Tiền đạo từng là niềm hy vọng lớn nhất của đội bóng nửa xanh thành Roma này có vẻ đang muốn tự loại mình ra khỏi đội bóng để tìm cách ra đi. Mùa trước, Zarate đã từng gây chuyện với cả hai HLV Davide Ballardini và Edy Reja vì những đòi hỏi cá nhân của anh không được chấp nhận vì lý do chuyên môn – khiến cho cầu thủ này nhiều trận bị loại khỏi danh sách thi đấu. Từ chỗ là một trong những chân sút đáng sợ nhất của Serie A (ghi 13 bàn mùa 2008-09), Zarate đã sa sút kinh khủng ở mùa trước (chỉ ghi được 3 bàn) và dần dần đánh mất đi gần như tất cả tầm ảnh hưởng của anh trong đội. Lối chơi của Zarate bị chỉ trích là quá cá nhân và lắt nhắt, tác động tiêu cực đến sự phối hợp của cả tập thể, nhưng khi bị uốn nắn, cầu thủ này lại luôn phản ứng rất đáng chê trách. Sự việc mới đây có lẽ cũng không phải ngoại lệ, dù rằng đã được giữ kín trước báo giới. Tất cả những gì người ta được biết chỉ là việc HLV Reja loại anh ra khỏi danh sách đá giao hữu với Levante (thắng 3-1 hôm 14/8) với đôi lời giải thích: “Zarate không được ra sân vì cậu ta đã không tôn trọng tôi và đội bóng. Tuy nhiên tình hình đã dịu xuống và Zarate đã xin lỗi. Dù sao thì cậu ấy cũng đã chơi cả kỳ tập huấn này và chỉ vắng mặt có một trận vừa qua thôi”. Trong khi đó, Edy Reja tỏ ra đặc biệt ấn tượng với màn thể hiện của tân binh Garrido, cầu thủ mới đến từ Man City: “Garrido có cái chân trái tuyệt vời và nếu đạt được phong độ tốt, cậu ta sẽ chơi rất cừ”. Bản thân hậu vệ người TBN này cũng hết lời tán dương đội bóng mới và những tifosi của Lazio. Dù sở trường là hậu vệ, anh được HLV Reja xếp đá tiền vệ cánh trái trong sơ đồ 3-4-1-2 và đá khá tốt ở trận thắng Levante vừa qua.V.N
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN