thethaovanhoa.vn

SLNA: Tạm tin nhé…

15/08/2010 12:27 GMT+7

Ngày HLV Hữu Thắng cùng thầy Nguyễn Hồng Thanh trở về, nhiều người tin Sông Lam sẽ cất cánh trở lại. Niềm tin đó càng có cơ sở khi Ngân hàng TMCP Bắc Á nhảy vào tài trợ mà không thèm gắn tên như các doanh nghiệp khác.

(TT&VH) - Ngày HLV Hữu Thắng cùng thầy Nguyễn Hồng Thanh trở về, nhiều người tin Sông Lam sẽ cất cánh trở lại. Niềm tin đó càng có cơ sở khi Ngân hàng TMCP Bắc Á nhảy vào tài trợ mà không thèm gắn tên như các doanh nghiệp khác.

Lần nào về Nghệ, ngồi trên sân Vinh nghe khán giả hô “Sông Lam cố lên” thấy đúng là dễ gọi nhất nước. Từ ngày lên chuyên, hàng loạt cái tên kỳ quặc xuất hiện, đè lên những cái tên truyền thống. Sông Lam cũng dan díu và biến đổi khá nhiều, nhưng cuối cùng vẫn giữ được cái chất của nó.

Hôm rồi ngồi với ông Nguyễn Hồng Thanh, thử “kích” một câu ông và Hữu Thắng tài như thế sao vẫn chưa làm thiên hạ khiếp vía Sông Lam như ngày trước. Ông Thanh trầm ngâm rồi trải lòng: “Vì đây là thời điểm Sông Lam phải xây lại những gì đã trót làm đổ vỡ”.

Không khó hiểu đổ vỡ ở đây là cái gì. Đấy là sự mất đoàn kết trường kỳ trước hết từ bộ máy chóp bu. Đấy là một tổ chức luôn bất ổn để rồi cầu thủ cũng chán mà làm càn, thậm chí tát nước theo mưa hay làm chuyện trái đạo thầy trò. Đấy là một cơ sở hạ tầng phục vụ cho phát triển bóng đá còn kém so với tiềm năng con người. Tất cả những hạn chế tồn tại dai dẳng đã khiến niềm tin của người dân với đội bóng xứ Nghệ  bào mòn nghiêm trọng.


 HLV Hữu Thắng (trái) ít có khả năng sẽ đưa được SLNA cán đích ở vị trí thứ 3 như mùa trước

Ông Thanh bảo hai ưu tiên lớn nhất lúc này của Sông Lam là làm sao công tác tổ chức phải thật tốt, cùng xây dựng nên trụ sở hoạt động của Sông Lam phải khang trang. Làm tốt hai điều đó tự khắc Sông Lam sẽ phát triển đúng tầm của nó.

Tạm tin là thế, thực tế là mùa này nội tình đội bóng xứ Nghệ cũng khá ổn. Về chuyên môn thì Hữu Thắng sau chuệch choạc lượt đi, đã bắt đầu khởi sắc kể từ vòng 20. Tiếc rằng, chặng đầu tệ quá khiến Sông Lam thắng như chẻ tre 5 trận gần đây vẫn chỉ giúp đội từ thứ 11 lên thứ 7. 36 điểm lý thuyết vẫn có cửa huy chương, nhưng kỳ thực quá khó trong bối cảnh tốp 3 “của khó người khôn”. Như thế, có nghĩa Thắng vẫn còn thua thành tích năm ngoái dưới thời ông Thịnh “đen”, thời Sông Lam chưa chuyển giao.

Hy vọng sau cái sự hay ở 5 trận gần đây nhưng quá tệ ở quãng đường dài trước đó sẽ giúp cho Hữu Thắng ngộ ra nhiều vấn đề  để năm sau tốt lên. Huỳnh Đức gần đây mới “khiếp” mà tự nhận rằng mình vẫn còn non trong dặm dài nghề làm HLV đỉnh cao.

Chiều nay, trận cuối cùng của mùa giải trên sân nhà, cũng là dịp để thầy trò Hữu Thắng củng cố niềm tin với thiên hạ rằng Sông Lam đã khởi sắc và tử tế.

Tạm tin thế, giống như cứ tạm nghĩ trận hòa HN.T&T vòng 22 không có gì, và HLV Hữu Thắng phải lòn cửa sau ra về là do ông buồn!

NGỌC HÒA
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN