
Tống cựu nghinh tân
Bất luận BTC V-League 2010 có trao hay không trao Cúp ở Hàng Đẫy, thì nhiều khả năng, giải đấu cao nhất VN sẽ vẫn đón chào vị vua mới, sau lượt trận này.
(TT&VH) - Bất luận BTC V-League 2010 có trao hay không trao Cúp ở Hàng Đẫy, thì nhiều khả năng, giải đấu cao nhất VN sẽ vẫn đón chào vị vua mới, sau lượt trận này. Theo đó, chỉ cần không thua trước một Navibank.SG đang thoi thóp, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng sẽ là nhà vô địch tuyệt đối, trước một lượt trận.Những ngày vừa qua, người ta vẫn tranh luận kịch liệt về chức vô địch của HN T&T: xứng đáng hay không xứng đáng. Bóng đá ban đầu chỉ được xem như môn thể thao đặt nặng tính giải trí, nên lối chơi quyến rũ – cống hiến, với thứ bóng đá ở đẳng cấp cao, cùng tinh thần “fair-play”…, được xem là những tiêu chí quan trọng. Cơ bản, lối chơi của HN T&T và cách họ giành chiến thắng, không giống phong thái của một đội bóng có khả năng áp đặt, nắm số phận trận đấu trong tay. Thế nên, khi so với các nhà vô địch V-League trước đó như B.BD, SHB.ĐN hay HA.GL, có ý nói chức vô địch của HN T&T là thiếu thuyết phục, cũng không phải không có lý.
HN T&T chỉ còn cách chức vô địch đúng 1 điểm
Nhưng, bóng đá còn là thành tích, thứ mà cả nhân loại vẫn đeo đuổi. Với mệnh đề đó, nhìn qua 2 chức vô địch của ĐT.LA trong quá khứ, cũng khó có thể nói là thuyết phục. Với bài phòng ngự chặt – tổ chức tấn công nhanh, “Gạch” được xem là đội bóng có cá tính nhất (về mặt tư duy chiến thuật, lối chơi), nhưng đa phần các trận đấu của họ, ĐT.LA luôn chấp nhận nằm ở “cửa dưới”. HN T&T, dù không phải lúc nào cũng “nằm dưới”, nhưng lối chơi có phần na ná với tính cách mà HLV Calisto đã phác thảo tại Long An trước đây.Cổ nhân nói: “Thời thế tạo anh hùng”. Có thể HN T&T không phải là đội mạnh và hay nhất V-League 2010, nhưng họ là những người xứng đáng nâng Cúp nhất, khi hầu hết các đội bóng lớn lâm vào cảnh nhiễu nhương…Lại nhớ những giai điệu của ca khúc bất hủ “The winners takes it all” của ban nhạc huyền thoại Abba. Phải, người chiến thắng có tất cả. Nhân gian sẽ không bao giờ lưu danh người chiến bại, dù có là kẻ chiến bại vĩ đại.
T.H
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN