thethaovanhoa.vn

Colunga lập công trận ra mắt

14/08/2010 11:30 GMT+7

Hôm qua đúng là một ngày đẹp trời của các đội bóng Tây Ban Nha, hầu hết đều giành chiến thắng trong loạt giao hữu trước thềm mùa giải mới.

(TT&VH)- Hôm qua đúng là một ngày đẹp trời của các đội bóng Tây Ban Nha, hầu hết đều giành chiến thắng trong loạt giao hữu trước thềm mùa giải mới. Đáng chú ý hơn cả là cuộc chạm trán giữa Levante và Getafe, hai đội bóng cùng đang thi đầu tại La Liga.

Dù mới chân ướt chân ráo về Coliseum, tân binh Colunga đã được HLV Michel trao cho chiếc áo số 9 từng thuộc về Roberto Soldado, chân sút đã chuyển sang khoác áo Valencia - một động thái chứng tỏ sự kỳ vọng rất lớn của huyền thoại Real Madrid đối với chân sút 25 tuổi. Và anh đã không phụ sự chờ đợi đó khi ghi bàn cho Getafe ngay trong trận ra mắt. Bàn mở tỉ số ở phút 20 của Colunga chính là tiền đề cho chiến thắng 2-1 của đội bóng ngoại ô Madrid trước tân binh Levante. Với sự hòa nhập nhanh chóng của cựu cầu thủ Recreativo, hàng công Getafe về cơ bản đã đủ hỏa lực để họ chinh chiến trên 3 đấu trường mùa này. Ngoài Colunga, Michel còn có Juan Albin, Miku cũng như tân binh mới chuyển tới từ Zaragoza Arizmendi.

Colunga có trận ra mắt thành công- Ảnh Reuters
Trong khi đó, đội bóng đã thất bại trước Getafe trong cuộc đua đoạt vị trí thứ 6 mùa trước là Deportivo đã có chiến thắng đầu tiên ở mùa hè này sau khi vùi dập đội bóng nhược tiểu Pontevedra với tỷ số 3-1. Những người ghi bàn cho đội chủ sân Riazor lần lượt Valeron, tân binh Saul, và Riki, từ chấm 11m. Tuy nhiên, tiền vệ Juan Rodriguez mới là ngôi sao sáng nhất ở trận này khi là tác giả của 2 trong 3 đường chuyền thành bàn.

Trước khi có trận thắng này, Deportivo đã trải qua 3 trận liên tiếp, trong đó có 1 thất bại đáng tiếc trước Newcastle và để mất Cúp Teresa Herrera vào tay đội bóng đến từ xứ sở sương mù. Từ giờ cho đến khi Liga khai màn, Depor chỉ còn 1 trận giao hữu nữa trên sân Parma (Italia) diễn ra vào ngày 21/08 tới.


Tiếp bước Depor, Espanyol có trận thắng nhẹ 2-1 trên sân Real Oviedo đội bóng hạng 3 TBN. Sau khi giành Cúp Carranza từ tay Sevilla, thầy trò Pochettino vẫn đang cho thấy một sự khởi đầu thành công nhờ động lực mang tên “Daniel Jarque”. Đây là trận thắng thứ 6 (3 từ penalty) của Espanyol trong loạt trận giao hữu mùa Hè này. Trận này, tiền đạo Luis Garcia, người khởi nghiệp trong màu áo của chính Oviedo, là ngôi sao sáng nhất của trận đấu khi kiến tạo một bàn và ghi bàn còn lại, đều từ chấm đá phạt trực tiếp.

B.M

Kết quả cụ thể:

Levante - Getafe: 1-2
Pontevedra - Deportivo: 1-3
Oviedo - Espanyol: 1-2
Granada - Hercules: 0-1
Wehen - Malaga: 3-2

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN