
Martin O’ Neill – Ra đi nhưng không bao giờ bị lãng quên
Là một CĐV trung thành của Aston Villa trong suốt cuộc đời, tôi cảm thấy rất thất vọng với kết cục ở mùa giải trước.
(TT&VH)- Là một CĐV trung thành của Aston Villa trong suốt cuộc đời, tôi cảm thấy rất thất vọng với kết cục ở mùa giải trước. Đã mấy tháng trôi qua nhưng tôi không thể dứt được ý nghĩ đến bao giờ Villa mới có cơ hội tốt hơn để lọt vào Top 4 tại Premiership.
Tuy nhiên với kinh nghiệm trong cuộc sống, tôi không để nỗi buồn về sự thất bại này có thể mãi ám ảnh mình, dù sao mùa giải mới cũng sắp bắt đầu. Chỉ 5 ngày trước khi chiến dịch tại Premier League bắt đầu, quyết định từ chức của Martin O’ Neill thật là điều khủng khiếp đối với đội bóng mà ông bỏ lại. Aston Villa sẽ phải chiến đấu mà không có sự phục vụ của vị thần hộ mệnh. Người đã đem quá khứ vinh quang trở lại đội bóng mà trước đó chỉ biết đến sự trì trệ đáng xấu hổ. Cho tới khi O’Neill tới sân Villa Park, đội bóng của tôi luôn ngụp lặn ở giữa bảng xếp hạng. Điều đã làm buồn lòng các CĐV trong thời gian dài, họ không đòi hỏi một danh hiệu mà chỉ xin Villa đừng thua trước các đối thủ nhỏ bé hơn để khiến người hâm mộ phải nhăn nhó mà ra về. Là một CĐV của Aston Villa có nghĩa là không ồn ào, không lo lắng và cũng thật tẻ nhạt.
O'neill đã làm nên cuộc cách mạng ở Villa- Ảnh Getty |
O’Neill đã làm thay đổi tất cả. Ông mua những cầu thủ trẻ còn ít kinh nghiệm nhưng có tốc độ kinh hoàng và mang đậm phong cách tấn công, Ashley Young và Gabriel Agbonlahor là những chàng trai như thế. O’Neill cũng giúp các học trò phát huy hết sức mạnh tiềm tàng của bản thân. Gareth Barry và James Milner sẽ phải cám ơn sự nghiêm khắc của ông để đến hôm nay được gọi vào đội tuyển quốc gia. Và thần kỳ hơn, O’Neill đã kéo Villa từ giữa BXH lên vị trí thứ 6 trong 3 mùa giải qua. Đó là chiến công không hề nhỏ nếu bạn nhìn vào sự đầu tư và tiềm lực tài chính nhỏ bé của đội bóng. Ở mùa giải trước, ông đưa CLB đến bán kết FA Cup và trận chung kết Carling Cup.
Tuy nhiên việc Villa bất lực trong việc giữ chân các cầu thủ hàng đầu và cũng không có thêm tiền để xây dựng đội hình đã khiến O’Neill tức giận và bỏ đi. Trước sự lớn mạnh không ngừng của Man City cùng công cuộc khôi phục của Tottenham, O’Neill đã thấy trước được ông không thể tiếp tục theo đuổi thách thức lọt vào Big Four. Vậy thì sao đây Aston Villa? Tôi không còn cảm thấy tự tin về tương lai của đội bóng nữa. Tôi tưởng tượng ra cảnh Ashley Young sẽ cùng Milner nhảy khỏi con tàu đắm Villa. Tôi sẽ thông cảm nếu các cầu thủ còn lại thi đấu lúng túng và vô hồn trước West Ham vào tối thứ Bảy. Và tôi thấy bất cứ ai thay thế vị trí của O’Neill sẽ phải đối mặt trước sức ép và khó khăn khổng lồ. Với tài chính khiêm tốn và một đội hình già nua cộng với việc bị “rút ruột” các tài năng, có lẽ tôi lại phải chứng kiến cuộc sống ở giữa BXH như trong quá khứ. Mất James Milner thật là tệ nhưng nó không là gì so với sự ra đi của Martin O’Neill – tài sản quý giá nhất của Aston Villa.
David Graham (Hà Nội)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN