thethaovanhoa.vn

Chuyện của những "số 10"

15/08/2010 19:04 GMT+7

Chỉ còn một tuần nữa, Bundesliga sẽ chính thức khởi tranh mùa giải 2010-2011 bằng trận khai mạc giữa Bayern Munich và VfL Wolfsburg ở Allianz Arena.

(TT&VH Cuối tuần) - Chỉ còn một tuần nữa, Bundesliga sẽ chính thức khởi tranh mùa giải 2010-2011 bằng trận khai mạc giữa Bayern Munich và VfL Wolfsburg ở Allianz Arena. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, nhiều đội bóng vẫn chưa chuẩn bị xong lực lượng và có không ít “số 10” còn chẳng biết tương lai sẽ đi đâu, về đâu.


Mesut Oezil (8) vẫn ậm ừ về tương lai của mình - Ảnh Getty
1.
Mesut Oezil là một trong trong hai gương mặt trẻ nổi bật của đội tuyển Đức ở World Cup 2010 trên đất Nam Phi. Chàng trai với khuôn mặt đậm chất Thổ Nhĩ Kỳ, sẽ bước sang tuổi 22 vào ngày 15/10 tới, đã tỏa sáng rực rỡ cùng với người đồng đội trẻ Thomas Mueller. Không có danh hiệu “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất” và “Chiếc giày vàng” như Mueller, nhưng bù lại Oezil mang đến cho người hâm mộ bóng đá một cảm giác khoan khoái bằng lối chơi đậm chất thơ. Ở khu vực giữa sân, Oezil thực sự là một nghệ sĩ có khả năng làm xiếc với trái bóng một cách điêu luyện. Cú xử lý bóng điệu nghệ và ra chân hợp lý, tạo nên một bàn thắng đẳng cấp vào lưới đội tuyển Ghana từ ngoài vòng cấm, mở toang cánh cửa vượt qua vòng bảng cho đội tuyển Đức, là đỉnh cao của Oezil trong những ngày lăn cùng trái bóng Jubalini ở Nam Phi.

Sau giải đấu tương đối thành công ở Nam Phi, Oezil trở thành món “hàng hot” trên thị trường chuyển nhượng cầu thủ của bóng đá châu Âu. Khác với Mueller, người đã quyết định gia hạn hợp đồng thêm 5 năm với Bayern Munich, Oezil vẫn ậm ừ về tương lai của mình ở Werder Bremen. Tiền vệ thuận chân trái, nổi bật trong vai trò “số 10” cổ điển, không cam kết gắn bó lâu dài với đội chủ sân Weser, cũng không nói toạc ra rằng anh muốn ra đi ngay lập tức. Sự lấp lửng của Oezil đã khiến cả Bremen lẫn những đội bóng muốn có anh như Real Madrid, Barcelona, Arsenal hay M.U thấp thỏm. Giữ chân Oezil không dễ, vì anh chưa bao giờ được xem là một cầu thủ trung thành từ khi còn khoác áo Schalke, nhưng bán anh cũng khó, vì hợp đồng giữa đôi bên sẽ đáo hạn vào mùa Hè 2011. Quay trở lại với Champions League, Bremen cần sự phục vụ của Oezil hơn bao giờ hết để có thể trụ được lâu hơn ở đấu trường khắc nghiệt này.

2. Để có được những gì như ngày hôm nay, Oezil phải mất không ít thời gian để vượt qua cái bóng của Diego ở Bremen. Mặc dù tỏa sáng ở World Cup 2010 trong màu áo đội tuyển Đức nhưng tại Bremen, Oezil vẫn chưa thật sự nổi bật ở mùa giải 2009-2010, khi anh thay thế hoàn toàn vai trò của Diego. Mặc dù đã chuyển sang Juventus từ mùa Hè 2009 nhưng Diego vẫn để lại ảnh hưởng sâu rộng ở sân Weser. Thất bại trong cuộc chinh phục thử thách ở Serie A, Diego đang tìm cách trở lại với Bundesliga, sân khấu đã giúp anh trở thành ngôi sao thực sự, được biết đến như là một “số 10” cổ điển xuất sắc của bóng đá thế giới vào thời điểm hiện tại. Bundesliga đang ngày càng trở nên sôi động hơn, với sự trở về của Michael Ballack ở Bayer Leverkusen, hay sự xuất hiện của Raul Gonzalez tại Schalke 04, bên cạnh đó là bộ đôi Franck Ribery và Arjen Robben vốn vẫn hiện diện ở Bayern. Nếu có thêm Diego, hẳn giải vô địch quốc gia Đức sẽ càng trở nên hấp dẫn.

Có nhiều tấm thảm đỏ đã trải ra để mời gọi Diego trở lại Bundesliga. “Ngôi nhà” Weser vẫn luôn rộng cửa chào đón đứa con lạc lối, khi mà Bremen cần sự phục vụ của anh bên cạnh, hoặc thay thế, tài năng trẻ Oezil. Cách không xa Bremen, Wolfsburg cũng lên tiếng muốn có Diego cho cuộc cách mạng dưới triều đại của huấn luyện viên Steve McClaren. Thậm chí, giám đốc điều hành Uli Hoeness đã có những cuộc tiếp xúc cụ thể với giám đốc thể thao Giuseppe Marotta của Juventus để thuyết phục đội bóng Italia bán Diego, tất nhiên không phải với mức giá 25 triệu euro mà họ đã mua tiền vệ người Brazil từ Bremen một năm về trước. Juventus không cần Diego nhưng cần tiền cho những mục tiêu chuyển nhượng khác, trong khi Diego cần một đội bóng để được thi đấu thường xuyên. Wolfsburg, với tham vọng vươn vai trở lại của một nhà cựu vô địch Bundesliga, có thể là điểm đến lý tưởng của Diego trong mùa Hè này.

3. Chưa nổi danh như Diego, cũng chưa theo kịp đàn anh Oezil, nhưng Toni Kroos vẫn là một cái tên tạo ra sức hút đáng kể ở Bundesliga trong mùa giải vừa qua. Được Bayern gửi đến Leverkusen để tích lũy kinh nghiệm trong vòng một năm rưỡi, “thần đồng” Kroos đã trưởng thành vượt bậc và trở thành ngôi sao quan trọng trong đội hình chiến thuật của huấn luyện viên Jupp Heynckes ở mùa giải 2009-2010. Nếu Kroos, cũng như một vài đồng đội khác của anh ở sân BayArena, trưởng thành hơn chút nữa thì Leverkusen đã có thể nghĩ đến chức vô địch Bundesliga lần đầu tiên trong lịch sử. Sinh năm 1990, Kroos rõ ràng còn quá trẻ về tuổi đời nhưng nhìn cách anh chơi bóng, như trong trận giao hữu quốc tế giữa Đan Mạch và Đức tại Copenhagen hôm thứ Tư vừa qua, thì bất kỳ ai cũng nhận ra sự chững chạc ở một “số 10” đầy triển vọng của bóng đá Đức trong tương lai gần.

Sự khác biệt giữa Leverkusen và Bayern là không nhỏ và sau khi hết hạn hợp đồng cho mượn, Kroos sẽ lại lao vào một cuộc chiến mới mà ở đó những điều khắc nghiệt nhất đang chờ đợi anh. Louis van Gaal là một huấn luyện viên “mát tay” với các cầu thủ trẻ, bằng chứng là sự tỏa sáng của Mueller, Holger Badstuber rồi David Alaba hay Diego Contento ở mùa giải vừa qua, nhưng điều đó không phải là một sự đảm bảo với Kroos. Chừng nào Van Gaal chưa tìm ra được một chỗ đứng vững chắc cho Kroos ở Bayern, chừng đó tương lai của anh tại Allianz Arena vẫn còn bấp bênh. Trong mùa giải 2009-2010, Bayern chơi gần như không có “số 10” đúng nghĩa, bởi Mueller thường xuyên sắm vai tiền đạo thứ hai, trong khi Robben và Ribery tung hoành ở hai cánh. Về lý thuyết, Kroos là sự lựa chọn lý tưởng ở khu vực giữa sân, để Van Gaal có thể đẩy Mueller lên đá tiền đạo mà không làm mất đi sự cân bằng giữa tấn công và phòng thủ trong chiến thuật sử dụng hai tiền vệ phòng ngự.

Kroos, Diego và Oezil, mỗi “số 10” đều có một cảnh ngộ khác nhau, người được dự đoán sẽ là ngôi sao mới ở Bundesliga, người muốn quay về và kẻ muốn ra đi. Sẽ là một kịch bản lý tưởng nếu họ cùng gặp nhau và tỏa sáng ở Bundesliga trong mùa giải tới, bên cạnh những Zvjezdan Misimovic ở Wolfsburg, hay Ivan Rakitic ở Schalke.

Đông Hà (Berlin, Đức)

16 triệu Euro

Tính đến thời điểm hiện tại, thị trường chuyển nhượng ở Bundesliga vẫn chưa có những vụ mua bán lớn nào như mùa hè một năm về trước. 18 đội bóng thuộc giải vô địch quốc gia Đức đã chi 94 triệu euro để mua cầu thủ và thu về được 78 euro từ việc bán quân, tạm thời thâm hụt khoản ngân sách chuyển nhượng 16 triệu euro. Sschalke, đội bóng có những hợp đồng đình đám bậc nhất, gây ngạc nhiên với khoản thu 11 triệu euro khi họ bán trung vệ Heiko WestTermann cho HambBurg với giá 7,5 euro và hậu vệ cánh phải Rrafinha cho Genoa với giá 9 triệu euro, trong khi ký hợp đồng miễn phí với Rraul Ggonzalez, Christoph Mmetzelder và Tim Hoogland. Với tổng cộng 23 triệu euro, Wolfsburg đang là đội bóng chi tiêu mạnh tay nhất ở Bundesliga trong mùa hè này.
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN