thethaovanhoa.vn

Cúp Vàng và bóng đá...sa-lông

14/08/2010 19:05 GMT+7

Chiều 15/8, Hà Nội T&T có thể sẽ lên ngôi vô địch ngay tại thủ đô nhưng tiếc là họ không được ban tổ chức trao chiếc Cúp vô địch ngay trên sân nhà của mình.

(TT&VH cuối tuần) - Chiều 15/8, Hà Nội T&T có thể sẽ lên ngôi vô địch ngay tại thủ đô nhưng tiếc là họ không được ban tổ chức trao chiếc Cúp vô địch ngay trên sân nhà của mình.

Hình ảnh trao Cúp trên sân nhà mà người xem từng thấy ở các giải đấu lớn ở châu Âu và cả châu Á lâu nay vẫn cứ là chuyện xa lạ của bóng đá Việt Nam. Đời cầu thủ có gì sướng và hạnh phúc bằng được vinh dự cầm chiếc Cúp vô địch chạy trên sân nhà như Hải Quan năm 1991, Đà Nẵng năm 1992 hay Sông Lam Nghệ An năm 2001, Cảng Sài Gòn năm 2002 để cùng chia vui với cổ động viên nhà theo và cổ vũ họ suốt cả mùa giải. Tiếc là ở Việt Nam trong những giải gần đây thường thì những nhà tổ chức lại chọn phương án trao Cúp trong… phòng. Kiểu bóng đá sa-lông ấy rõ ràng là không tôn trọng khán giả, những người đã hết lòng đến sân cổ vũ và có quyền được chung vui với niềm vui chiến thắng của đội bóng mình yêu thích, cổ vũ. Ở đây chính các nhà tổ chức đã quên đi vai trò của khán giả, cổ động viên trong “đội hình phát triển bóng đá của FIFA và AFC” mà loại họ ra khỏi lễ đăng quang.

Rất buồn khi nghe giải thích của ông trưởng giải lại cũng là tổng thư ký VFF khi từ chối việc để khán giả Hà Nội và cầu thủ Hà Nội T&T hòa chung niềm vui khi nhận Cúp trên sân nhà. Chính cách làm này của những nhà tổ chức khiến người xem càng đặt ra nhiều dấu hỏi về việc vì sao không dám trao Cúp cho đội vô địch trên sân nhà.


Các cổ động viên nhiệt thành thủ đô bị loại khỏi lễ đăng quang của cầu thủ nhà ở sân Hàng Đẫy. Bất công! Ảnh: Quang Thắng - Xuân Huy

Nhiều CLB của Việt Nam đầu tư biết bao nhiêu tiền của, công sức và không dễ để có lượng khán giả, cổ động viên đông đúc luôn hết mình với đội bóng, với cầu thủ mình yêu. Thế mà đến ngày vui trọng đại thì lại không thể có cùng niềm vui với đội bóng. Đấy là một bất công và rất dễ làm những người hết mình với bóng đá bất mãn vì bị loại khỏi “đội hình”.

Các trận chung kết Champions League, nếu tinh ý sẽ thấy chủ tịch UE FA Pl atini rất khéo trong việc để đội vô địch và cầu thủ có được những phút giây tuyệt vời trên sân với chính các cổ động viên của mình. Bằng chứng là trước khi trao cúp, vị chủ tịch này luôn tìm “đường thoát” để sau khi trao cúp cho nhà vô địch thì “biến” rất nhanh để lại cho đội bóng hưởng trọn niềm vui với người hâm mộ. bởi ông xác định nhân vật chính là nhà vô địch và cổ động viên của họ chứ không phải là nhà tài trợ hay ông Chủ tịch UEFA.

Qua sự việc này có thể thấy rất rõ rằng những nhà làm bóng đá Việt Nam không hề tôn trọng khán giả, tôn trọng cổ động viên và tôn trọng chính các đội bóng. Chiếc Cúp vô địch trao trong phòng ở buổi gala thì có mấy người chung vui?


Nên nhớ rằng bóng đá phải sống với khán giả và sống với cảnh những khán đài đầy ắp khán giả bởi không lễ hội nào thật và lớn bằng lễ hội của chính những cầu thủ với khán giả của mình.

Không cuộc vui nào thật và giàu cảm xúc bằng cuộc vui của nhà vô địch với khán giả của mình. Tiếc là những nhà tổ chức lại cứ muốn giấu cái thật đi để đưa lễ đăng quang vào trong nhà theo kiểu làm bóng đá sa-lông.

Có nhất thiết là cái gì cũng phải giấu kể cả cái chức vô địch, cái Cúp vàng cần phải minh bạch và công khai?

Cái Cúp có gì xấu đâu mà phải giấu kể cả việc trao cho chính thân chủ của nó trước người hâm mộ đội bóng?

Hy vọng những nhà tổ chức kịp tỉnh lại và quen với cách làm công khai để người hâm mộ thủ đô không bị tước đi ngày hội ngay chính trên cái sân Hàng Đẫy mà đã lâu lắm rồi bóng đá thủ đô không có được niềm vui trọn vẹn ấy

Nguyên Anh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN