
Tiểu phẩm: Ông phó chủ tịch khó xử
Ông vốn là người ưa đọc sách báo và lại có trí nhớ tốt nên liền lục tìm trong đầu những kỷ lục thay HLV ở các nước trên thế giới. Đúng là không có nơi nào như ở nước mình, 5 tháng thay 3 HLV.
(TT&VH cuối tuần) - Văn phòng LĐBĐ nước nọ nhận được một bức điện có nội dung như sau: “Ban biên tập các kỷ lục Guinnes xin thông báo với quý LĐ: Theo báo cáo của bộ phận thường trú của chúng tôi tại nước các ngài, được biết tại giải VĐBĐQG nước các ngài đã có trường hợp CLB nọ chỉ trong 5 tháng thay 3 HLV. Trong đó HLV thứ 3 chỉ tại vị đúng 17 ngày. Đây là trường hợp hiếm có trên thế giới. Vì vậy chúng tôi đề nghị quý LĐ thông báo ngay cho CLB có sự kiện trên, yêu cầu họ viết tường trình cụ thể, nếu chi tiết đến từng giờ, từng phút thì rất tốt. Sau đó LĐBĐ quý ngài xác nhận sự việc đó để chúng tôi xét công nhận kỷ lục Guinnes. Yêu cầu các ngài gửi càng sớm càng tốt kẻo có nước khác có thành tích tốt hơn, nước các ngài sẽ thiệt thòi.Thay mặt Ban biên tập các kỷ lục Guinnes”.Ông PCT LĐ phụ trách truyền thông đi đi lại lại trong văn phòng. Bỗng ông nói to như đang nói chuyện với người trước mặt:- Không biết chuyện này là vinh dự hay là tai họa đây. Ghi bàn trong những giây đầu tiên hoặc những giây bù giờ cuối cùng trận đấu lại là một nhẽ, thế mới đáng là kỷ lục, đằng này chỉ là chuyện điên rồ của mấy ông cầm đầu CLB, có gì để vênh vang. “Nó” mà biết CLB này nổi tiếng với biệt danh “cối xay HLV” thì còn đẹp mặt nữa. Khó xử quá, không làm theo yêu cầu của họ đã là dở mà làm theo còn dở hơn. Chẳng ai nghĩ là có ngày cái ban biên tập những chuyện… giời ơi này lại sờ đến bóng đá xứ mình. Mà thiếu gì chuyện để sờ chứ, chẳng hạn như số khán giả trên sân N… chiều 4/8 chỉ có 500 người chẳng hạn, thế mới là kỷ lục, đằng này, cái chuyện tại vị 17 ngày có gì mà to tát.Ông vốn là người ưa đọc sách báo và lại có trí nhớ tốt nên liền lục tìm trong đầu những kỷ lục thay HLV ở các nước trên thế giới. Đúng là không có nơi nào như ở nước mình, 5 tháng thay 3 HLV và có HLV chỉ tại vị được 17 ngày. Những lần đó, tức là khi đọc thấy nước này, CLB kia thay HLV xoành xoạch ông đã cả cười mà rằng đó là những nước… điên, chạy theo thành tích đến mức mê muội. Bóng đá nước mình thế mà lành, cái CLB được mệnh danh là “cối xay HLV” chẳng qua chỉ thay 9 HLV trong 11 năm, thế vẫn chưa là gì so với thế giới.Thế nhưng bây giờ cái chuyện 5 tháng thay 3 HLV, có người chỉ tại vị được 17 ngày lộ ra thì đúng là cười người hôm trước hôm sau người cười. Làm thế nào bây giờ? Bỗng ông “à” lên một tiếng. Phải rồi, “tốt đẹp phô ra, xấu xa đậy lại”, ta phải chơi “gam”… chơi majeu, nghĩa là lơ đi. “Nó” không nhận được hồi đáp sẽ nghĩ mình không phải là những người hám kỷ lục, như mình chẳng hạn, thấy ai không mặn mà với mình thì cho qua.Nghĩ được thế ông thấy phấn chấn trở lại. Ông bèn rút bật lửa đốt bức điện để… phi tang.
Li Ti
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN