Họ đã ghi điểm hoàn hảo trong hầu hết thời gian thi đấu, nhưng chỉ cần vài khoảnh khắc mất tập trung thôi, những nỗ lực trước đó của cả 2 có lẽ đã quay về vạch số 0, đặc biệt là Wiese.
* Wiese: “Tôi đã chơi thật ngu ngốc”
(TT&VH) - 2 nhân vật chính của trận đấu đêm qua là Mario Gomez và thủ thành Tim Wiese: Họ đã ghi điểm hoàn hảo trong hầu hết thời gian thi đấu, nhưng chỉ cần vài khoảnh khắc mất tập trung thôi, những nỗ lực trước đó của cả 2 có lẽ đã quay về vạch số 0, đặc biệt là Wiese.
Ghi điểm
Khi HLV Joachim Loew quyết định cất hầu hết các trụ cột của đội hình dự World Cup 2010, thì trận đấu với Đan Mạch nghiễm nhiên là một màn thể hiện không thể tốt hơn của các cầu thủ dự bị. Đặc biệt là những cầu thủ có thể trở thành nòng cốt trong tương lai gần: Toni Kroos, Marko Marin và Mario Gomez.
Manuel Neuer cũng đã được triệu tập lần này, nhưng anh chỉ ngồi ghế dự bị. 45 phút đầu tiên, thủ thành của Schalke có lẽ đã phải “toát mồ hôi” trước màn trình diễn của người đóng thế Wiese: Ít nhất 5 lần, thủ môn của Bremen đã phản xạ cực kỳ xuất sắc và cứu thua cho Đức sau các pha bắn phá tới tấp của Rommedahl, Pedersen và Agger…
Pha xử lí ngớ ngẩn của Wiese- Ảnh Getty |
Tương tự, Klose có thể sẽ nghĩ đến một sự “đe dọa” từ phía Mario Gomez, người đá cắm của đội Đức trong trận này. Ngoài tình huống thoát xuống và dứt điểm cực nhanh bằng chân trái không thuận mở tỉ số (Hitzlsperger, trận này đeo băng đội trưởng, chuyền bóng), Gomez còn chơi khá hay trong nhiều tình huống khác: Sau khi Helmes vào sân, Đức chơi với 2 tiền đạo, và Gomez đã hỗ trợ rất tốt cho người đá cặp với mình. Chân sút của Bayern di chuyển chiến thuật tốt, chuyền bóng hợp lý và rất quyết đoán trong những tình huống dứt điểm.
Mất điểm3/4 thời gian trận đấu đi qua, Đức đã dẫn 2-0, nhưng cũng chỉ trong 15 phút còn lại, họ đã đánh rơi 2 điểm bởi chính sai lầm của những “người hùng” trong 75 phút đầu. Chỉ 2 phút sau khi Helmes nâng tỉ số lên 2-0, Đức thủng lưới sau một tình huống di chuyển cắt mặt và sút bóng vào góc xa của Rommedahl. Bóng đi khá nhẹ, và cũng không quá hiểm, nhưng thủ môn Wiese đã không có phản xạ nào, và Rommedahl, người đã bị Wiese đánh bại trong 2 lần đối mặt trước đó, cũng cảm thấy khá ngạc nhiên với bàn thắng dễ dàng ấy.Thế nhưng bàn thua thứ 2 mới thật sự là thảm họa của thủ môn CLB Bremen: Phút 87, Đan Mạch nhồi bóng dài, Wiese lao ra ngoài vòng cấm hứng bóng bằng ngực cho… Mad Junker bên phía chủ nhà dễ dàng đỡ một nhịp rồi đệm vào lưới trống. Neuer có thể đã thở phào: Wiese đã thể hiện rằng anh thiếu 2 phẩm chất tối quan trọng mà một thủ môn đẳng cấp quốc tế cần có, cảm giác không gian (bàn thua thứ nhất) và khả năng quyết định chính xác (bàn thua thứ 2). Đứng cạnh 2 phẩm chất ấy, phản xạ của anh chỉ là trò cười.2 phút trước bàn thua của Wiese, Gomez cũng đã đánh mất những “điểm số” đã ghi được trong trận này: Hậu vệ Đan Mạch sai lầm, để Gomez cướp bóng dẫn xuống đối mặt với thủ môn Sorensen, nhưng ở vào tư thế cực kỳ thoải mái, anh lại đá trúng chân thủ thành Đan Mạch. Klose có thể đã sa sút nhiều, nhưng ở những tình huống quá cơ bản như thế, anh sẽ không bỏ lỡ. Gomez chứng tỏ anh vẫn còn thiếu sự điềm tĩnh để trừng phạt sai lầm của đối thủ.HLV Loew vẫn có lý do để vui mừng sau trận hòa này: Gần như tất cả các phương án B của ông đều chơi tốt, đặc biệt là Kroos, Hitzlsperger, Helmes. Thế nhưng có lẽ ông cũng sẽ nuối tiếc một chút, không chỉ vì đội bóng đã đánh rơi 2 điểm, mà vì những người đáng ra phải đáp ứng được kỳ vọng trong một trận giao hữu không áp lực thế này, lại gây thất vọng, sau khi đã đẩy những… kỳ vọng lên rất cao.
Ban Cầm
|
* Thông tin trận đấu
Đan Mạch: Sorensen – Agger, Kjaer, Poulsen (Thomsen 28`), Jacobsen – Kvist (Lorentzen 68`), Eriksen, Jensen (Schoene 46`), Enevoldsen (Silberbauer 46`) – Pedersen (Mad Junker 55`), Rommedahl.
Đức: Wiese – Boateng (Schulz 78`), Schafer, Tasci, Beck (Riether 56`) – Hitzlsperger Helmes 66`), Traesch, Gentner, Kroos, Marin (Hunt 57`)- Gomez
Bàn thắng: Rommedahl 74`, Junker 87`; Gomez 19`, Helmes 73`. |