
Cào Phễnh (Ảnh dự thi Khoảnh khắc vàng)
Ảnh của tác giả Lê Hoàng Tuấn dự thi Khoảnh khắc vàng
Sông Hà Thanh, địa phận phường Đống Đa, TP. Quy nhơn, mùa này có rất nhiều bà con địa phương không ngại cái nắng nóng ngâm mình hàng tiếng đồng hồ để cào, đào Phễnh - một loại thân mềm,…một ngày hơn 4 năm 5 tiếng đồng hồ ngâm mình trong dòng nước kiếm được hoảng 50.000đồng. Phần lớn là phụ nữ làm những công việc này. Hình ảnh làm tôi ấn tượng nhất là bà Phạm Thị Định, 77 tuổi, ở KV6, Phường Đống Đa cũng đi cào phễnh, cái nghề cào phễnh này tôi làm hồi còn nhỏ, ngày xưa khi sông Hà Thanh chưa ô nhiễm như bây giờ phễnh nhiều và ngon lắm…Cả nhà không cho đi, nhưng vì nhớ sông, nhớ hồi nhỏ của mình mà đi cào ít phễnh vừa cho cháu ăn vừa bán ít tiền múa bánh…bà Định nói. Ôi thương quá những bà, những mẹ, những chị ta họ lam lũ suốt đời!
Ảnh của tác giả Lê Hoàng Tuấn dự thi Khoảnh khắc vàng
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN