thethaovanhoa.vn

Thuốc đắng dã tật

12/08/2010 11:24 GMT+7

3 năm qua, sân Lạch Tray của XM.HP trở thành tâm điểm của dư luận vì luôn để xảy ra những sự cố nổi cộm, nhưng thường xuyên thoát án một cách tài tình, hoặc chỉ nhận mức án tượng trưng

(TT&VH) - 3 năm qua, sân Lạch Tray của XM.HP trở thành tâm điểm của dư luận vì luôn để xảy ra những sự cố nổi cộm, nhưng thường xuyên thoát án một cách tài tình, hoặc chỉ nhận mức án tượng trưng, mà điển hình là vụ “di án” từ V-League sang Cúp QG ở mùa bóng 2008.

Mùa giải năm nay, sân Lạch Tray không còn cô độc trên chặng đường “săm soi” của dư luận nữa, bởi họ đã có sự san sẻ của sân Ninh Bình, sân bóng giờ đây cũng xuất hiện những vấn nạn chẳng kém gì sân Lạch Tray như pháo sáng, như chửi tục, nhưng cũng như đội bóng chủ sân Lạch Tray, V.Ninh Bình chưa bao giờ phải nhận án kỷ luật nào có khả năng đe dọa tới điểm số của họ.
Đốt pháo sáng đã trở thành "đặc sản" ở sân Lạch Tray
Điểm chung giữa hai CLB này là gì? Đấy đều là những đội bóng có tiếng “nhà giàu”, nên những án phạt tiền trị giá dưới 100 triệu đồng gần như chẳng có chút “ép-phê” nào với họ. Cả XM.HP hay V.NB đều chỉ sợ án phạt đóng cửa sân hoặc di sân trung lập, nhưng mới chỉ có XM.HP phải nhận án này (mà mỗi hình thức cũng chỉ có một lần), còn V.NB tới nay vẫn được xem là “bình an vô sự”.

Tới đây, người ta có quyền đặt câu hỏi, nếu là một đội bóng nhà nghèo thì liệu có nhận được sự nương nhẹ như vậy từ BTC hay không? Có lẽ cũng chẳng cần phải mất công đi tìm câu trả lời, vì chỉ cần nhìn vào thực tế 3 mùa bóng vừa qua của V-League cũng đủ đưa ra câu kết luận. Cổ nhân vẫn nói: “Thuốc đắng dã tật”, nhưng tại V-League, “tật” đã phát thành “bệnh” mà vẫn chưa có thuốc đắng thì trách sao nó cứ tái diễn triền miên năm này qua năm khác.

G.Huy
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN