thethaovanhoa.vn

Giới hạn lòng trung thành

12/08/2010 12:20 GMT+7

So với một năm về trước, khi Cristiano Ronaldo và Xabi Alonso lần lượt tìm bến đỗ mới ở La Liga, Premier League mùa giải này có vẻ như đã thành công hơn trong việc giữ chân các ngôi sao của mình.

(TT&VH) - So với một năm về trước, khi Cristiano Ronaldo và Xabi Alonso lần lượt tìm bến đỗ mới ở La Liga, Premier League mùa giải này có vẻ như đã thành công hơn trong việc giữ chân các ngôi sao của mình. Vidic đã khước từ sự lôi kéo của Barca để ở lại M.U, việc Liverpool đổi chủ giúp họ giữ chân Torres, và đặc biệt Fabregas cũng tuyên bố sẽ ở lại để chinh phục chức vô địch Premier League mùa này.
   
Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu như Arsenal lại không thể vô địch? Trong phát biểu gần nhất, Cesc chỉ nói rằng anh sẽ ở lại Emirates mùa này, chứ không hề có một cam kết cụ thể rằng sẽ ở lại lâu dài. Điều đó đã minh chứng cho những giọt nước mắt sướt mướt của anh trong lễ tôn vinh mà người dân Villasar del Mar cách đây không lâu. Nói trắng ra, Cesc đã ở lại một cách miễn cưỡng, một phần vì còn chịu ơn của Arsene Wenger, một phần vì chính Barca cũng đang gặp khó khăn về tài chính nên không thể kham nổi giá chuyển nhượng mà Arsenal đòi.
   

Arsenal không vô địch năm nay, họ khó có thể giữ chân Cesc - Ảnh Getty
Thủ quân Xavi từng thủng thẳng "Thôi, cho Arsenal mượn Cesc thêm một năm nữa". Và đó hoàn toàn không phải một câu nói đùa. Một năm là đủ để Barca giải quyết gánh nặng về tài chính, đủ để Cesc trả món nợ ân tình với Wenger, cống hiến nốt cho Arsenal, đội bóng đang khát khao một danh hiệu sau nửa thập kỷ trắng tay. Nhưng sau đó thì không có gì có thể đảm bảo rằng tương lai của anh sẽ gắn bó ở Emirates. Suốt mùa hè qua, con tim của Cesc đã đập theo nhịp của những culé khi cùng tận hưởng những khoảnh khắc vinh quang cùng ĐT TBN. Trở lại London, với đội bóng quá quen với những thất bại như Arsenal, anh không chán nản mới lạ.
   
Điều duy nhất có thể níu giữ Cesc ở lại London là chức vô địch Premier League và tham vọng của một đội bóng lớn. Cả hai đều khá xa vời. Arsenal từ xưa đến nay đã quá quen với chính sách mua rẻ bán đắt nên chỉ có thể bán đi những ngôi sao, chứ không thể thu hút những cầu thủ lớn. Còn chức vô địch? 5 năm qua họ đã kiếm tìm trong vô vọng khi đội hình còn có nhiều tên tuổi. Bây giờ, ngoài Cesc ra thì không còn ai xứng tầm cả. Khó có thể trông chờ vào món hàng miễn phí Marouane Chamakh hay cái tên lạ hoắc Laurent Koscielny.
   
Vì thế, việc Arsenal có đăng quang Premier League mùa này hay không sẽ quyết định đến tương lai của Cesc. Chiếc cúp Emirates không thực sự mang đến niềm tin cho các pháo thủ trẻ khi họ vẫn chưa thể hiện được phẩm chất cần thiết cho những cuộc đua đường dài. Nhìn sang các đối thủ cạnh tranh, Wenger lại càng âu lo. M.U đang thể hiện sức mạnh từ sự kết hợp giữa yếu tố kinh nghiệm và sức trẻ. ĐKVĐ Chelsea đã giải phóng hàng loạt lão tướng, song họ vẫn còn nguyên những trụ cột đáng tin cậy. Trong khi đó, Man City vẫn tiếp tục mua sắm một cách tích cực.
   
Nếu mùa giải này, Arsenal không vô địch, Cesc cũng chẳng còn lý do gì để ở lại Emirates nữa. 8 năm gắn bó là quá nhiều trong giai đoạn mà tình yêu và lòng trung thành là một khái niệm xa xỉ như hiện nay. Mà thực ra, nếu Cesc muốn níu giữ tương lai của mình trong màu áo ĐTQG thì cách tốt nhất là trở về nhà, tập luyện và sát cánh bên những đồng đội lớn ở Barcelona. Có bất công không khi một thủ lĩnh trong màu áo CLB nhưng khi trở về ĐTQG chỉ mòn đũng quần trên băng ghế dự bị?
   
Dứt áo thôi, Cesc. Một năm nữa!

Tuấn Cương
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN