thethaovanhoa.vn

Đối thủ của TBN: "Hạt đậu nhỏ" có thể là rắc rối lớn

11/08/2010 12:03 GMT+7

Để chuẩn bị cho trận đấu với TBN, HLV tạm quyền Enrique Meza, người có trách nhiệm dẫn dắt đội tuyển trong thời gian LĐBĐ Mexico tìm người thay Javier Aguirre, đã triệu tập 19 cầu thủ.

(TT&VH) - Để chuẩn bị cho trận đấu với TBN, HLV tạm quyền Enrique Meza, người có trách nhiệm dẫn dắt đội tuyển trong thời gian LĐBĐ Mexico tìm người thay Javier Aguirre, đã triệu tập 19 cầu thủ, trong đó có 13 cầu thủ từng thi đấu ở Nam Phi. Do phút chót tiền vệ trẻ của Barca, Jonathan dos Santos, xin rút lui để tập trung chuẩn bị cho trận tranh Siêu Cúp TBN lượt đi với Sevilla, nên danh sách cuối cùng được chốt lại ở 18 người. Một nửa trong số này đang chinh chiến ở châu Âu, và cái tên đáng chú ý nhất hẳn nhiên là Javier Hernandez, tân binh 7 triệu bảng của Manchester United (Sir Alex từng tuyên bố, M.U đã tiết kiệm được khối tiền khi mua anh từ sớm, bởi sau vài năm nữa, có thể Hernandez sẽ có giá tới hàng chục triệu!).

Tiền đạo có biệt danh Chicharito, nghĩa là "hạt đậu nhỏ", đang tạo nên một cơn sốt thực sự ở châu Âu sau bàn thắng vào lưới Chelsea ở trận tranh Siêu Cúp Anh mới đây. Dù đó là một bàn thắng chẳng lấy gì làm đẹp mắt, song những gì mà Javier Hernandez thể hiện trong 45 phút có mặt trên sân cho thấy anh hoàn toàn có thể trở thành tiền đạo hàng đầu thế giới trong vòng 2, 3 năm sắp tới đây. Nhanh nhẹo, khéo léo, gọn ghẽ và rất tích cực áp sát khu cấm địa, Hernandez hội tụ đầy đủ những phẩm chất của một... cơn ác mộng với những trung vệ xoay xở kém. Theo số liệu thống kê của FIFA ở World Cup 2010 thì Hernandez chính là cầu thủ nhanh nhất giải, khi có thể đạt tốc độ tối đa lên tới 32km/h.


Tiền đạo Javier Hernandez, Ảnh Getty
Nhìn vào danh sách các hậu vệ của TBN, có thể thấy trước là dù muốn dù không, Del Bosque rồi sẽ phải sử dụng bộ đôi của Barca, Pique và Puyol, cho vị trí trung vệ. Bình thường, khi hàng tiền vệ TBN sung mãn và đạt trạng thái tốt, những điểm yếu của bộ đôi này - khả năng xoay xở - thường được che giấu rất kỹ. Nhưng giờ, khi hàng tiền vệ, mà nòng cốt vẫn là người Barca, đang có vấn đề cả về thể lực lẫn cảm giác, Pique và Puyol, vốn cũng chưa tích lũy đủ thể lực, chắc chắn sẽ phải khốn khổ với tốc độ và kỹ thuật của Hernandez.

Thực tế, trước khi bùng nổ cùng M.U thì Hernandez đã bùng nổ cùng với đội tuyển Mexico. Sau khi mở tài khoản trong màu áo Tri Colot bằng cú đúp vào lưới Bolivia hồi tháng 2, Hernandez liên tiếp nâng cao thành tích của mình với 1 bàn vào lưới New Zealand, 1 vào lưới Triều Tiên, 1 vào lưới Hà Lan và 2 bàn nữa vào lưới Gambia trước khi lên đường tới World Cup. TạiNam Phi 2010, anh đã khiến cả thế giới phải trầm trồ ghi ghi bàn vào lưới hai ông lớn là Pháp và Argentina. Điều đó khẳng định rằng áp lực không phải là vấn đề với Hernandez.

Thế cho nên, người TBN không nên hi vọng việc phải đối mặt với đội bóng đang ở trên đỉnh châu Âu và thế giới có thể khiến cựu tiền đạo của Chivas chùn chân. "Hạt đậu nhỏ", nhưng là vấn đề lớn đấy!

Danh sách của Mexico*

Thủ môn: Ochoa (America), Corono (Cruz Azul).

Hậu vệ: Paul Aguilar, Leobardo Lopez (Pachuca), Rafa Marquez (NY Red Bulls), Javier Rodriguez, Salcido (PSV), Moreno (AZ).

Tiền vệ: Juarez (Celtic), Torrardo (Cruz Azul), Guardado (Deportivo), Barrera (West Ham).

Tiền đạo: Javier Hernandez (M.U), Giovani dos Santos (Tottenham), Carlos Vela (Arsenal), Elias Hernandez (Monarcas), Esqueda (America).

* Các cầu thủ của Chivas được miễn triệu tập để chuẩn bị cho trận chung kết Copa Libertadores diễn ra cùng ngày.


V.C
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN