
Vận Tôn Quyền
Sân Quy Nhơn thời hoàng kim từng làm đau đầu BTC bởi sự cuồng nhiệt thái quá của khán giả đất Võ, nhưng 4 năm qua đã biến thành “chùa Bà Đanh”.
(TT&VH) - Sân Quy Nhơn thời hoàng kim từng làm đau đầu BTC bởi sự cuồng nhiệt thái quá của khán giả đất Võ, nhưng 4 năm qua đã biến thành “chùa Bà Đanh”. Thầy trò HLV Phan Tôn Quyền đang nhen lên ngọn lửa ở thánh địa một thời ấy khi cơ hội thăng hạng trực tiếp đang đến rất gần.Nếu như bóng đá Đà Nẵng với dòng họ Phan rất nổi tiếng, thì tại Bình Định, họ Phan cũng đình đám với những tên tuổi Phan Xuân Diệp, Phan Kim Lân, Phan Tôn Lợi. Hậu duệ có Phan Quý Hoàng Lâm đang chơi cho “Gạch” cũng không đến nỗi tệ.Nổi tiếng đá bóng nhưng vận HLV anh em họ Phan không phát. Nhắc đến những người từng nắm đội 1 Bình Đình người ta chỉ biết đến Dương Ngọc Hùng, Lê Thanh Huy, Nguyễn Ngọc Thiện và các HLV ngoại. Ông Quyền trường kỳ làm trẻ, năm 2008 đang ấm chỗ làm trợ lý cho Nguyễn Ngọc Thiện thì được cử đi “sứ” sang Lào (HLV trưởng CLB Champasak). Các sếp Sở TDTT Bình Định lúc đó bảo ông Quyền là cán bộ nguồn, đưa đi thử thách.
HLV Phan Tôn Quyền và các học trò đang đứng trước cơ hội lớn để làm nên lịch sử Mùa này HLV họ Phan cũng chỉ là cái bóng của HLV Dương Ngọc Hùng. Người Bình Định đã quen với ông trợ lý dáng tất tưởi, không “sang” và việc gì cũng làm.Khi HLV Ngọc Hùng từ chức, hết người, các sếp phải dí ông Quyền lên thay. Thời điểm đó khó ai nghĩ SQC.BĐ sẽ cất cánh, bởi bị HN.ACB bỏ xa đến 11 điểm, xếp sau cả An Giang, Than QN cùng XM Fico Tây Ninh. Vậy mà, ngay trận ra mắt vòng 13, SQC.BĐ đang mất hồn mất sắc bỗng chơi như lên đồng và hạ gục TPHCM đến 6-1 trên sân nhà. Thầy trò ông Quyền cứ tẩm ngẩm đi lên, sau vòng đấu 24 chỉ còn thua HN.ACB của bầu Kiên đúng 1 điểm, xếp thứ nhì.Cả đất Võ đang nô nức khí thế lên hạng. Có thể cảm nhận điều đó qua cuộc trao đổi với ông GĐĐH Phạm Văn Thanh, nguyên phó bí thư Tỉnh ủy Bình Định: “Quyền thế làm tốt phết, rất được lòng anh em. Lâu rồi tôi mới thấy khán giả Bình Định lấy lại không khí bóng đá”.Nhớ lại năm 2001, phóng viên TT&VH cùng một số đồng nghiệp vào xem trận cuối cùng mùa giải hạng Nhất giữa Bình Định với An Giang, 15h đá nhưng chủ quan, 14h đủng đỉnh ra sân. Thế là không chen chân vào được, anh em phải nhờ mấy anh cảnh sát dẫn vào. Sân Quy Nhơn vỡ, chiều đó Bình Định vô địch, giành tấm vé lên hạng chuyên nghiệp. Đấy là một kỷ niệm đẹp và đáng nhớ.Trong dải đất miền Trung, các trọng tài thường rất hãi khán giả đất Võ. Sân Quy Nhơn thời kỳ đỉnh cao có sức nóng khủng khiếp, không thua bất cứ thánh địa nào. Thời ông Trần Duy Ly còn làm Trưởng giải, có thể nói mùa nào cũng phạt mệt nghỉ sân Quy Nhơn mà nguyên nhân căn bản vẫn là khán giả máu bóng đá quá. Tài sản vô giá đó đã bị đánh mất trong 4 mùa giải qua. Đấy là nỗi đau với những ai yêu bóng đá Bình Định.Thiên đường đã rất gần với bóng đá Bình Định, khi họ chỉ còn 2 “nấc thang” nữa. Đội bóng cũng đã được cải thiện rất nhiều về tổ chức, tài chính theo xu hướng doang nghiệp bóng đá. Đấy cũng là thuận lợi để đội bóng vốn đậm đặc tính bao cấp này cất cánh trong tương lai. Năm ngoái Bình Định đã để HN.ACB tước mất cơ hội lên chuyên ở trận đấu cuối cùng. Có điều sau thời gian, người ta kể rằng thực chất Bình Định không dám thăng hạng thời điểm đó.Lần này thì khác, ông Thanh tuyên bố sẽ làm tất cả để lên chuyên nghiệp. Nếu SQC.BĐ thăng hạng, có một cái tên sẽ đi vào sử bóng đá đất Võ-Phan Tôn Quyền. Bóng đá VN thường xảy ra chuyện có những tên tuổi được phát lộ rất ngẫu nhiên, nhưng gây được nghiệp lớn. HLV Phạm Công Lộc với bóng đá Đồng Tháp cũng là một ví dụ điển hình.Lần này, quyền tự quyết số phận trong tay ông Quyền và các học trò.
NGỌC HÒA
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN