thethaovanhoa.vn

Mỹ có “bà trùm” tình báo đầu tiên

10/08/2010 15:24 GMT+7

Hôm 9/8, bà Letitia A. Long được bổ nhiệm làm Giám đốc Cục tình báo Không gian Quốc gia Nga. Đồng thời bà là người phụ nữ đầu tiên cầm cương một trong số 16 đơn vị tình báo lớn ở nước này.

(TT&VH) - Nước Mỹ đã có ba nữ ngoại trưởng nhưng chưa từng có người phụ nữ nào cầm cương một trong số 16 đơn vị tình báo lớn. Tuy nhiên điều đó đã thay đổi hôm 9/8, với việc bà Letitia A. Long được bổ nhiệm làm Giám đốc Cục tình báo Không gian Quốc gia Mỹ (NGA).

Ba thập kỷ lăn lộn trong làng tình báo


Tân giám đốc Cơ quan Tình báo Không gian Mỹ Letitia A. Long (trái) thảo luận công việc cùng cộng sự

Bà Letitia A. Long đã nhậm chức Giám đốc Cục tình báo Không gian Quốc gia (NGA) trong một buổi lễ nhỏ tổ chức hôm 9/8 tại trụ sở cơ quan tình báo công nghệ cao đóng ở Springfield, Virginia. NGA là cơ quan có trách nhiệm tổng hợp và phân tích ảnh vệ tinh, không gian. Họ sử dụng mọi thông tin chi tiết và nhỏ nhặt nhất, như số các đường dây điện trong một thành phố hoặc đặc điểm thổ nhưỡng tại một quốc gia, để tạo nên một bản đồ ba chiều có khả năng tương tác. Bản đồ này chứa thông tin chi tiết về mọi địa điểm trên hành tinh và sẽ được nhiều đối tượng sử dụng. Đó có thể là binh lính viễn chinh, muốn xem xét liệu các con đường ở quốc gia họ đổ bộ tới có chịu được sức nặng của những chiếc xe tăng Abram. Đó cũng có thể là các nhóm xử lý tràn dầu trên vịnh Mexico đang tìm hiểu xem địa điểm nào bị ô nhiễm nặng hơn để tăng cường nhân lực và nỗ lực.


Hãng tin AP cho biết, Long có sự nghiệp dày dặn trong làng tình báo. Bà cũng có thành tích về khoa học và công nghệ đủ lớn để lãnh đạo NGA. Theo đó Long có bằng cử nhân kỹ thuật điện tử trường Virginia Tech và bằng thạc sĩ về kỹ sư cơ khí ở Đại học Công giáo Mỹ. Long bắt đầu sự nghiệp của bà hồi năm 1978 trong vai trò một kỹ sư dân sự làm việc cho Hải quân. Bà tham gia chủ yếu vào chương trình nghiên cứu cảm biến âm trên tàu ngầm. Sau một thập kỷ là kỹ sư, bà chuyển nghề, làm nhân viên Tình báo Hải quân. Đó là khi bà leo nhanh trên nấc thang quyền lực. Quá trình thăng tiến, bà đã có thời gian phục vụ tại Cục tình báo Trung ương (CIA) trước khi nắm giữ một loạt ghế “phó tướng”, gồm nhân vật số hai sau giám đốc Tình báo Hải quân (NI), Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách Tình báo và cuối cùng là Phó giám đốc Cục tình báo Quốc phòng (NDA).

Giám đốc CIA Leon Panetta đánh giá kho kinh nghiệm khổng lồ của Long khiến bà là “một sự lựa chọn nổi bật” để lãnh đạo NGA. “Có quá trình phục vụ tại rất nhiều vị trí quan trọng trong sự nghiệp xuất sắc của mình, không nghi ngờ gì về việc bà sẽ thể hiện năng lực lãnh đạo mạnh mẽ ở NGA và sẽ giúp nhìn nhận ra các con đường mới để đương đầu với thách thức” - Panetta nói.

Sự vươn lên của nữ quyền

Theo hãng tin CNN, sự vươn lên của bà Long đã đại diện cho chiến thắng mới của nữ quyền trong làng tình báo Mỹ. Theo Wendy Morigi, phát ngôn viên Giám đốc Tình báo Quốc gia, phụ nữ hiện chỉ chiếm 38% tổng lực lượng lao động làm việc trong ngành tình báo Mỹ. Trong 6 cơ quan tình báo quan trọng nhất, chỉ có 27% vị trí cao cấp do phụ nữ đảm nhận. Phụ nữ hiện cũng chỉ nắm ghế số 2 ở Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA), Cơ quan Trinh sát quốc gia NRO và cả ở NGA. Riêng CIA chưa từng có một nữ phó tướng nào dù vị trí thứ 3 trong cơ quan này do một phụ nữ đảm nhận.

Bởi thế, việc bổ nhiệm bà Long đã nhận được không ít những lời tán thưởng. Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện đánh giá đây là một sự kiện lịch sử khi một phụ nữ được giao quyền điều hành cơ quan tình báo có ngân sách nhiều tỉ USD và hàng ngàn lao động. Còn hạ nghị sĩ Anna Eshoo đánh giá “kinh nghiệm và các vị trí mà Long đã kinh qua khiến bà là một hình mẫu quan trọng cho mọi người phụ nữ trong cộng đồng tình báo Mỹ”. Eshoo hiện là thành viên Ủy ban Tình báo Hạ viện và là người cổ súy cho việc tăng cường sự hiện diện của phụ nữ trong các ghế lãnh đạo tình báo.

Tuy nhiên, một số người khác lại cho rằng cuộc đấu tranh nữ quyền trong làng tình báo Mỹ còn lâu mới tới đích. Carrie Bachner từng làm cố vấn pháp lý cho Charles Allen khi ông nắm ghế lãnh đạo tình báo trong Bộ An ninh Nội địa (DHS). Điều đó có nghĩa bà có trách nhiệm tư vấn cho ông mỗi ngày để đương đầu một cách hiệu quả với 86 nghị sĩ thuộc các cơ quan tình báo của Quốc hội, những người chịu trách nhiệm giám sát hoạt động của DHS. Tuy nhiên Bachner vẫn nhớ lại rằng vai trò lớn của bà hầu như không được người ta lưu tâm. Bachner kể rằng mỗi khi bước vào phòng họp với các quan chức tình báo hoặc nghị sĩ quốc hội cùng Allen, bà lập tức bị người ta phớt lờ. Tất cả chỉ coi bà là một “trợ lý quèn hoặc một thư ký chuyên ghi chép các chỉ thị của Allen” cho tới khi họ nhận ra vai trò thực rất lớn của bà. Bachner cho biết sự phân biệt đối xử vẫn còn nguyên ngay cả khi bà đã rời ngành tình báo để mở công ty cung cấp thông tin Mission Concepts Inc chuyên phục vụ Lầu Năm Góc và phần lớn các cơ quan tình báo. “Họ xoay lưng lại khi tôi giới thiệu bởi họ còn mải tìm kiếm vị chủ tịch “đích thực” mà không hề nghĩ bà ta đang đứng ngay trước mặt” - Bachner thổ lộ.

Với bản thân bà Long, việc thăng tiến trong sự nghiệp là một phần thưởng, trong đó vấn đề giới tính không còn quan trọng. “Khả năng đóng góp cho sự an toàn và an ninh của đất nước chúng ta là tiếng gọi cả đời” - bà Long nói - “Sau cùng, điều quan trọng là phải hiểu rõ nhiệm vụ một cách nghiêm túc và tập trung làm tốt nhất để hoàn thành nhiệm vụ. Tôi phát hiện rằng khi bạn làm như vậy, dù bạn là nam hay nữ, bạn cũng đều sẽ có một sự nghiệp phục vụ đất nước dày dặn chiến tích và các phần thưởng”.

Gia Bảo
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN