Bà Michelle Obama đang vấp phải một cơn bão chỉ trích từ các đối thủ của chồng, nói rằng bà đã phung phí tiền thuế của dân Mỹ khi đưa con gái đi nghỉ cùng bạn bè tại một khu nghỉ dưỡng sang trọng ở Tây Ban Nha.
(TT&VH) - Bà Michelle Obama đang vấp phải một cơn bão chỉ trích từ các đối thủ của chồng, nói rằng bà đã phung phí tiền thuế của dân Mỹ khi đưa con gái đi nghỉ cùng bạn bè tại một khu nghỉ dưỡng sang trọng ở Tây Ban Nha trong bối cảnh ông Barack Obama đang phải vất vả giải quyết các vấn đề kinh tế ở Mỹ. Trong khi đó, một bộ phận dư luận coi các lời chỉ trích nói trên là “trò chơi chính trị”.
“Bà hoàng xài sang thời hiện đại” Trong bài bình luận được đăng trên tờ New York Daily News, Andrea Tantaros, một chiến lược gia thuộc đảng Cộng hòa đã mô tả đệ nhất phu nhân Mỹ là “Marie Antoinette thời hiện đại”. Marie Antoinette sinh năm 1755 nguyên là công chúa Áo, nhưng sau này kết hôn với Vua Louis XVI của Pháp. Bà nổi tiếng với lối tiêu xài hoang phí và đã bị tòa án Cách mạng Pháp xử tử về tội phản quốc.
Bà Michelle vẫy tay chào người dân Tây Ban Nha khi tới nghỉ ở đây
Nguyên nhân để Tantaros buông ra lời so sánh “độc địa” trên bắt nguồn từ việc bà Michelle và con gái Sasha cùng một số người bạn đi nghỉ tại Tây Ban Nha, trong một kỳ nghỉ được đánh giá là xa xỉ. Cụ thể, theo Tantaros, bà Michelle ở lại trong khu resort Villa Padierna sang trọng, tại các ngọn đồi nằm ngoài thành phố Marbella. Khu resort này có hai sân golf, một khu spa lớn với các phòng tắm kiểu Thổ Nhĩ Kỳ, quang cảnh nhìn ra biển Địa Trung Hải và các nhà hàng cao cấp với mức giá “trên trời”. Giá phòng ở khu resort này dao động từ 400 - 6.500 USD cho một villa có bể bơi tư và dịch vụ 24/24. Trong khi bạn bè tự tới Tây Ban Nha, bà Michelle và con gái đã bay đến đây bằng một chiếc Air Force Two, tương đương với chiếc máy bay được Phó Tổng thống Joseph Biden sử dụng. Không lực Mỹ nói rằng việc điều hành chiếc máy bay này sẽ khiến chính phủ tiêu tốn 11.555 USD/giờ. Ước tính chuyến bay gần 8 giờ đồng hồ từ Mỹ tới thành phố Malaga, điểm dừng chân đầu tiên của bà Obama, sẽ khiến người đóng thuế Mỹ phải bỏ ra 178.000 USD. Tuy nhiên các quan chức Không quân Mỹ nói rằng gia đình Obama sẽ chỉ phải trả lại chính phủ một khoản tiền tương đương với hai chiếc vé hạng nhất. Theo thời giá hiện nay, một vé hạng nhất khứ hồi từ Mỹ bay tới Malaga có chi phí 7.400 USD. Một số tờ báo và hãng truyền hình ở Mỹ ước tính tổng chi phí mà bà Obama khiến người đóng thuế Mỹ phải trả cho chuyến đi tới Tây Ban Nha sẽ lên tới 375.000 USD, bao gồm tiền bỏ ra để sử dụng đội ngũ mật vụ hùng hậu và việc huy động những chiếc xe công. Robert Gibbs, Thư ký báo chí Nhà Trắng, đã từ chối bình luận về chuyến đi của bà Obama. Ông cho biết “bà là công dân Mỹ, một bà mẹ có con gái đang trong một kỳ nghỉ cá nhân”. Một nạn nhân của chính trị? Tuy nhiên một số quan chức khác đã nói rằng thông tin về chi phí của chuyến đi bị thổi phồng. Theo đó, bà Michelle và bé Sasha không đi du lịch cùng 40 bạn bè như báo nêu mà với hai người bạn và 4 đứa con của họ, cộng thêm 4 người phục vụ. Bà và bạn bè cũng tự trả toàn bộ chi phí ăn ở và du lịch ở Tây Ban Nha. Chuyến đi của bà Michelle lập tức đã trở thành đề tài bàn tán trong nhiều blog, tờ báo in và chương trình đàm thoại trên truyền hình Mỹ. Các nhà phê bình nói rằng nhà Obama đang quá thờ ơ với vấn đề kinh tế trong nước. Thực tế, tin tức về kỳ nghỉ của bà Obama được đưa ra trong bối cảnh nước Mỹ vừa mất thêm 131.000 việc làm trong tháng trước, lớn hơn nhiều so với dự tính. Tờ Seattle Times nói rằng mọi gia đình lãnh đạo Mỹ đều có quyền thực hiện các kỳ nghỉ. Nhưng chỉ trích nhằm vào Michelle diễn ra chủ yếu do bà đã chọn một kỳ nghỉ ở nước ngoài thay vì ở Mỹ để ủng hộ nền kinh tế đang khó khăn trong nước. Michelle còn bị phê phán bởi hồi tháng 7 năm nay, bà đã bay tới Florida Panhandle, một điểm du lịch chịu ảnh hưởng nặng bởi vụ tràn dầu ở Vịnh Mexico và phát đi thông điệp cho các phụ huynh rằng “đây là nơi tuyệt vời để ghé thăm”. Nhưng sau đó bà và con gái lại bay sang châu Âu. Anita McBride, người từng là chánh văn phòng của cựu đệ nhất phu nhân Laura Bush, cho biết bà không ngạc nhiên khi chuyến đi bị chỉ trích. “Khi bạn là một nhân vật của công chúng, sẽ rất khó để có một cuộc sống riêng tư. Bất chấp thực tế rằng phần lớn chuyến đi này được nhà Obama tự chi trả, người Mỹ vẫn hiểu rằng có những khoản phí người đóng thuế phải đóng và có thể thấy rằng chuyến đi càng đắt đỏ, nguy cơ bị chỉ trích càng tăng lên” - McBride nhận xét.
Gia Bảo