thethaovanhoa.vn

Khi vua băng hà

07/08/2010 12:31 GMT+7

Cuộc chạm trán lần nào giữa B.BD và SHB.ĐN cũng là tâm điểm của đời sống bóng đá nước nhà. Thế nhưng, hai ông vua đó đã “băng hà”. Chiều mai, sân Chi Lăng còn gì để xem đâu…

(TT&VH) - Cuộc chạm trán lần nào giữa  B.BD và SHB.ĐN cũng là tâm điểm của đời sống bóng đá nước nhà. Thế nhưng, hai ông vua đó đã “băng hà”. Chiều mai, sân Chi Lăng  còn gì để xem đâu…

1.Thời thế xoay vần quá nhanh, đến mức khó tưởng tượng được hai đội bóng đang có lực lượng mạnh nhất V-League hiện nay đang gây thất vọng não nề. Nhà ĐKVĐ SHB.ĐN đang chưa thoát khỏi nguy cơ đi play-off, còn cựu vương B.BD thì giấc mộng vô địch đã tan thành mây khói. Dù đang xếp thứ 3, nhưng khả năng đội bóng đất Thủ vớt vát tấm huy chương gì đó là rất khó, bởi họ đã để vuột giấc mộng bá chủ. Tâm trạng đó chẳng khác như một kẻ khát bạc vừa đặt tất cả vốn liếng cho một ván bài quyết định, để rồi lại trắng tay nốt.
SHB.ĐN giờ chỉ có Merlo là muốn chơi bóng thực sự – Ảnh: VSI
Bóng đá ta, khi mục tiêu tan vỡ, sự suy sụp của cầu thủ rất khó vãn hồi. SHB.ĐN cũng đang rơi tự do mà không tài nào cầm máu được. B.BD vừa thua trận tan nát 1-5 trước K.KH, bi kịch có lẽ chưa dừng lại trong 3 vòng đấu cuối của mùa giải 2010 với một tâm trạng chán nản chung.

Xây dựng nên một đội bóng tử tế rất khó, giữ được thương hiệu và khát vọng chiến thắng (nhất là những anh đã lên đỉnh) càng khó hơn. HA.GL, ĐT.LA từng là biểu tượng của mô hình bóng đá doanh nghiệp, đạt đến vinh quang cũng nhanh nhưng lụi tàn cũng chóng, đến tận bây giờ làm mọi cách vẫn không lấy lại được vinh quang xưa. B.BD thời hậu Lê Thụy Hải  khán giả nhà chìm trong những màn “tra tấn”, hết trảm tướng rồi nạn kiêu binh. Đau ở chỗ, 2 năm qua họ luôn được giới chuyên môn nhận diện là ứng cử viên nặng ký nhất của chức vô địch, kể cả thời điểm này nhiều người vẫn tin rằng họ mới là đội bóng mạnh nhất V-League.

BĐCN sẽ phát triển ra sao, khi tìm quanh chẳng thấy một đội bóng nào là tiêu biểu để  người hâm mộ tin đó là đội-bóng-chuyên- nghiệp. Có  một ông vua không ngai trong lòng người hâm mộ- TĐCS.ĐT, đùng một cái làm ngã ngửa thiên hạ với thảm bại trước ĐT.LA, ngay trên chảo lửa Cao Lãnh vòng 23. Thương cho khán giả bưng biền, phải mười mấy năm rồi mới được sống lại không khí nao nức chỉ có thời bóng đá Đồng Tháp cực thịnh. Vậy mà, phút chốc đổi lại một chén đắng ngắt. Ai đã bôi đen thương hiệu  TĐCS.ĐT?  Lãnh đạo tỉnh ĐT cũng như nhà tài trợ đội bóng này có dám đụng dao kéo nếu như có một cuộc phá hoại? Xem ra trận thua khó hiểu đó rồi cũng hóa bùn.

2. Sân Chi Lăng chiều mai, hai ông vua đã “băng hà” gặp nhau, ước gì thời gian quay ngược. Còn nhớ vòng 8 mùa giải trước, hai bên đối đầu dọc đường Ngô Gia  Tự, Triệu Nữ Vương, Hùng Vương khán giả rồng rắn để rồi vỡ sân. Chiều 12/5, khán giả Đà Nẵng ngây ngất với trận đấu đỉnh cao vòng 1/16 AFC Cup. Phải đến phút bù giờ cuối vùng hiệp phụ thứ 2, SHB.ĐN mới  loại B.BD bằng bàn thắng ấn định tỷ số 4-3. Người hâm mộ mừng cho SHB.ĐN lọt vào vòng tứ kết nhưng  tiếc cho B.BD. Thời điểm đó cầu thủ của họ khát vọng chinh phục đỉnh cao thực sự. Cũng như trước đó 6 ngày, trên sân Gò Đậu cả hai đội lao vào nhau ở vòng 11 V-League. SHB.ĐN đã để thua 0-2, đánh mất ngôi đầu. Sức nóng trước, trong và sau trận đấu lan tỏa cả nước.

Chiều mai, SHB.ĐN đã biến thành cựu vương, đang hy vọng cựu vương kia rối ren để giải hạn, chính thức thoát khỏi bóng ma đi play-off. Một trận đấu chìm trong lặng lẽ, khán đài chắc chắn tiếp tục vắng như chùa Bà Đanh.

Ngọc Hòa
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN