(TT&VH) -
Milan đang có một khởi đầu đầy xui xẻo cho mùa bóng mới và triều đại mới Allegri, khi một loạt cầu thủ trụ cột gặp vấn đề về thể lực. Sau Ronaldinho, Ambrosini, và Pirlo, bây giờ đến lượt Pato dính chấn thương. Trong chuyến đi Mỹ du đấu này của Milan (gặp Panathinaikos tại Detroit rạng sáng nay), HLV Allegri đã không thể đem theo Ronaldinho, Inzaghi, tiền đạo trẻ Verdi (chấn thương) và chân sút người Hà Lan Huntelaar (chưa hết hạn nghỉ hè). Xác định đá 4-3-3 cho Milan, nhưng trong tay ông chỉ còn đúng 2 chân sút Borriello và Pato. Dù Abate được “cất nhắc” lên đá tiền đạo phải (anh thường xuyên đá hậu vệ phải mùa trước), thì cũng chỉ vừa đủ để cho đội hình xuất phát. Allegri cũng mang đi hai tiền đạo trẻ Oduamani và Beretta, song rõ ràng sức mạnh tấn công của Milan là rất đáng lo ngại.
 Pato (áo đỏ đen) dính chấn thương, Ảnh Getty |
Đã thế, trong buổi tập chiều 5/8, một ngày trước trận đấu, Pato lại dính chấn thương mắt cá chân. Hiện vẫn chưa biết đó là chấn thương cụ thể thế nào và chân sút người Brazil sẽ phải nghỉ bao lâu, nhưng anh đã không thể đá trận gặp Panathinaikos và sẽ cùng Milan trở lại Italia với nhiều âu lo. Những chấn thương ở giai đoạn tiền mùa giải này thường nguy hiểm hơn so với ở thời điểm giữa mùa, khi thể lực cầu thủ đã ổn định ở mức cao. Sự cố này khiến HLV Allegri phải tính đến khả năng trở lại dùng sơ đồ 4-3-1-2 vốn đã chơi tệ hại ở trận đầu ra quân (thua Varese 0-2), với tiền vệ trẻ Merkel đá phía dưới cặp Borriello-Oduamadi. Merkel đã chơi rất hay ở Cúp Emirates và có nhiều khả năng sẽ được ra sân thường xuyên ở đội A Milan mùa này.
Dinho đi, Binho đến?Ronaldinho vẫn đắt khách. Không chỉ đội bóng thích chơi sang LA Galaxy ở Mỹ theo đuổi tiền đạo ngôi sao người Brazil (được cho là đã trả giá 8 triệu euro cho Milan và hứa hẹn mức lương “trên trời” dành cho Ronaldinho), mà cả Palmeiras, đội bóng giàu tham vọng ở Brazil, cũng thèm muốn. Trong thế giới tin đồn, trắng đen quả thực rất khó lường, nhưng nếu như chúng ta tin vào việc Palmeiras muốn mua Ronaldinho, thì cũng nên tin rằng tỷ phú Berlusconi sẵn sàng để ngôi sao của Milan ra đi hòng đổi lấy tiền – thứ ông cần hơn là những chiến thắng ở thời điểm này, theo như một số nguồn tin đã đưa.
Hôm qua, Milan đã khẳng định “Ronaldinho và Thiago Silva là hoàn toàn không phải để bán” trên trang web của mình, đáp lại những đồn đoán cho rằng họ sẽ bán Ronaldinho để đón về Ibrahimovic (đã gọi điện “cầu cứu” Berlusconi) hoặc Robinho. Người đại diện của Ronaldinho cũng tuyên bố cầu thủ này sẽ ở lại, đồng thời cho biết không nhận được đề nghị nào từ nước ngoài. Nhưng thực tế sẽ thế nào thì không ai dám đảm bảo, bởi trong quá khứ, biết bao nhiêu lần các sếp Milan “nói một đằng, làm một nẻo”. Hiện người ta chỉ biết khả năng nói trên là hoàn toàn có thể xảy ra.
Giả sử Milan bán Ronaldinho với 8 triệu euro (giá LA Galaxy và Palmeiras đưa ra), họ sẽ chi 2-3 triệu để mượn Robinho trong một mùa giải (không khó), vẫn dư tiền cho Berlusconi mà chất lượng chuyên môn không mấy ảnh hưởng. Đằng nào thì nếu không thể thuyết phục Ronaldinho gia hạn hợp đồng, Milan cũng sẽ chỉ sử dụng anh được một mùa nữa. Giải pháp bán đi là thượng sách. Tuy nhiên, nếu Berlusconi vẫn muốn bủn xỉn từng đồng cắc, chắc Milan cũng chẳng trả nổi lương để mà mượn Robinho.
V.N