Hòa 1-1 trên sân đối thủ Parma là trận không thắng thứ 3 liên tiếp của chủ sân El Sardinero trong loạt giao hữu trước thềm mùa giải mới.
(TT&VH) -
Hòa 1-1 trên sân đối thủ Parma không phải là một kết quả tồi đối với Racing Santader. Nhưng ban huấn luyện đội bóng xanh-trắng vẫn phải hứng chịu nhiều búa rìu dư luận vì đó là trận không thắng thứ 3 liên tiếp của chủ sân El Sardinero trong loạt giao hữu trước thềm mùa giải mới. Racing vốn là một đội bóng có lối chơi rất khó chịu dù không sở hữu nhiều ngôi sao lớn của bóng đá xứ sở đấu bò. Lên hạng từ 01-02, Racing từng thi đấu thành công mùa 07-08 với vị trí thứ 6, qua đó giành quyền tham dự cúp châu Âu. Nhưng 2 năm liên tiếp trở lại đây, đội bóng thành Santader đã chơi rất bết bát và không thể ngoi lên được nửa trên của BXH. Thậm chí năm ngoái, họ còn suýt phải xuống hạng khi chỉ kết thúc ở vị trí thứ 16. Đặt quyết tâm rất cao trong chuyến du đấu giao hữu mùa Hè này, nhưng tới giờ, thầy trò Miguel Portugal vẫn chưa thể hiện được sự khởi sắc như mong đợi. 3 trận giao hữu là 3 lần không biết thắng: thua Frankfurt 1-3, thu tiếp St. Pauli 0-3 và giờ là trận hòa 1-1 với Parma.
 Racing (phải) gây thất vọng, Ảnh Getty |
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ Racing đã dồn lên với quyết tâm rất cao nhằm tìm kiếm lại cảm giác chiến thắng. Nhưng hết Tchite bỏ lỡ cơ hội ngon ăn ở phút 25 lại đến lượt Munitis sút bóng đi trúng xà ngang. Không cụ thể hóa được các cơ hội, Racing đánh mất khí thế và dần dần mất thế trận vào tay đối thủ, để rồi cuối cùng đã phải trả giá bằng bàn thua trên chấm penalty ở phút 81. Nhưng may thay, nỗ lực của trung vệ trẻ mượn từ Barca Henrique đã đem về cho đội bóng TBN cơ hội tương tự từ chấm 11m ở cuối trận. Bolado, một trong những tài năng trẻ được kỳ vọng của Racing, đã kiếm về cho đội nhà một trận hòa sau khi thực hiện thành công quả phạt đền.
Trong khi cựu binh Racing gây thất vọng thì hai tân binh của La Liga là Real Sociedad và Levante lại giành được những kết quả rất tích cực trong chuyến du đấu mùa Hè. Đội bóng xứ Basque vừa giành chiến thắng thứ hai liên tiếp sau khi đánh bại AEL Limassol, một CLB của đảo Cyprus, với tỷ số 3-0. Trước đó không lâu, chủ sân Anoeta cũng cho thấy sự hưng phấn sau khi lên hạng bằng trận thắng 4-2 trước Dinamo Tirana (của Albania). Ngày hôm nay, Real Sociedad sẽ bay sang Đức để chơi trận cuối cùng trên đất khách (trên sân của Bochum, Đức) trước khi trở về TBN tiếp đón một loạt các đối thủ trong nước.
Trong khi đó, Levante tuy không thể giành chiến thắng hoành tráng như Sociedad nhưng vẫn có thể ngẩng cao đầu với trận hòa không bàn thắng trên sân của AS Roma. Họ chỉ bị đánh bại bởi đội Á quân Serie A mùa trước từ loạt luân lưu 11m. Với chiến thắng này thì Roma cũng giữ luôn Cúp Centenario.
|
Kết quả:
Parma - Racing: 1-1
Levante - AS Roma: 0 - 0 (pen 4-5)
Real Sociedad - AEL Limassol: 3-0 |
Bình Minh