
NSƯT Bảo Quốc: “Cổ động viên quậy cũng là một… bản sắc”
Treo sân một trận, phạt tiền 25 triệu đồng vì một quả pháo sáng, không biết đây đã là lần thứ mấy XM.HP lãnh hậu quả từ sự quá khích của cổ động viên nhà?
(TT&VH cuối tuần) - Treo sân một trận, phạt tiền 25 triệu đồng vì một quả pháo sáng, không biết đây đã là lần thứ mấy XM.HP lãnh hậu quả từ sự quá khích của cổ động viên nhà?Chuyện CĐV Hải Phòng “quậy” gần như đã trở thành một thứ “hương vị” của bóng đá xứ Cảng và cả V-League làm đau đầu nhức óc BTC giải, người hâm mộ bóng đá chân chính ngao ngán. NSƯT Bảo Quốc góp vài ý kiến về vấn đề này với Cà phê bóng đá.* Trên thế giới có lẽ holligan Anh quốc là nổi tiếng nhất, còn ở Việt Nam ta, dù chưa vươn ra tầm quốc tế, nhưng chắc CĐV Hải Phòng cũng không hề kém cạnh về độ “nhiệt tình”?- Đã lỡ mê bóng đá rồi thì đến sân cổ động cho đội bóng mình yêu thích là một niềm vui lớn. Tâm trạng của cổ động viên khi có mặt trên sân là rất hưng phấn và họ có quyền làm tất cả những gì có thể, đôi khi hơi bốc đồng, để cổ vũ đội bóng, đốc thúc các cầu thủ con cưng tiến lên đem chiến thắng về cho đội nhà. Con người mà, có người thế này, cũng có người thế khác. Trong rất nhiều cổ động viên, có người quá khích, có người lại rất ôn hòa. Riêng ở V-League, với tần suất gây rối vừa qua, có vẻ cổ động viên Hải Phòng đang ở một “đẳng cấp” khác so với phần còn lại. Mỗi nơi có cách cổ động riêng, còn cổ động viên Hải Phòng có lẽ họ hơi quá nhiệt tình, mà nhiều khi có những cái đặc biệt như vậy cũng là để người ta… nhớ. Theo tôi, chuyện cổ động viên quá khích gần như đã là một phần của bóng đá rồi, chỗ nào cũng có, nước nào cũng có, chỉ có thể hạn chế chứ không thể dẹp bỏ hoàn toàn được. Điều này phụ thuộc nhiều vào BTC giải, BTC sân, chỉ cần kiểm soát thật chặt chẽ là những nguy cơ bạo động sẽ giảm rất nhiều.
NSƯT Bảo Quốc * Nhưng những trận có XM.HP thì các sân luôn huy động lực lượng an ninh tối thiểu cũng 1.000 người?- Trong những lần theo chân đội tuyển Việt Nam thi đấu ở nước ngoài, tôi thấy Indonesia có cách kiểm soát cổ động viên rất tốt mà mình có thể học hỏi được. Đó là ở cổng soát vé họ chỉ cho từng người một vào và kiểm tra rất gắt gao không cho đem bất cứ vật dụng nào vào sân, kể cả chai nước. Cách làm này tuy chậm nhưng chắc, đảm bảo được những người quá khích dù có muốn gây rối cũng thiếu “dụng cụ hành nghề”. Qua bên đó, vào sân rồi thì tôi không còn gì để cổ vũ đội tuyển hết, phải chạy ra mua hai hộp bánh xốp vô lôi hết ruột ra rồi lấy vỏ mà vỗ cũng không kém phần hào hứng. Nếu bên mình cũng chịu khó kiểm soát chặt như thế thì các cổ động viên khó mà đem pháo sáng, chai lọ, hay những dụng cụ có thể gây phiền toái cho không khí trận đấu vào sân được.* Ông có vẻ thích những giải pháp ôn hòa hơn là những án phạt?- Tôi thấy phạt nặng quá cũng kẹt. Những án phạt vừa qua có làm cổ động viên Hải Phòng chùn bước đâu mà có vẻ như còn “khích” họ thêm nữa. cổ động viên Anh nổi tiếng khắp thế giới vì… quậy và họ đâu có ngán ai cho dù bị bỏ tù, bị mấy ông cảnh sát rượt đánh te tua… Cổ động viên Hải Phòng nhà mình cũng thế, đã là “bản sắc” rồi thì khó sửa lắm. Nhưng nếu BTC giải, BTC sân linh động có những động thái thân thiện, hòa nhã biết đâu sẽ khác. Thay vì những bộ mặt hằm hằm, khó đăm đăm, lúc nào cũng “đằng đằng sát khí” như sắp có bạo loạn tới nơi của lực lượng an ninh bảo vệ sân là những nụ cười thân thiện, những lời nói nhã nhặn, những lời thuyết phục nhẹ nhàng các cổ động viên nên tự nguyện bỏ ngoài sân những vật dụng không cần thiết có thể ảnh hưởng đến trận đấu. Tôi tin dù có “bốc” tới đâu, cổ động viên Hải Phòng sẽ phải cư xử chừng mực hơn. Nụ cười đi trước tốt hơn là một “bàn tay sắt”.* Cám ơn những chia sẻ rất thú vị của ông!Cà phê bóng đá
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN