Inter Milan đã bất ngờ thua Panathinaikos với tỷ số 2-3, một thất bại xứng đáng nhưng cần thiết, theo thừa nhận của Benitez.
(TT&VH) -
Sau trận đại thắng Man City 3-0 hôm 31/7, Inter hành quân đến Toronto (Canada) để gặp Panathinaikos rạng sáng qua với hy vọng của người hâm mộ vào một chiến thắng dễ dàng nữa. Kết quả: đội quân của HLV Rafa Benitez đã bất ngờ thua với tỷ số 2-3, một thất bại xứng đáng nhưng cần thiết, theo thừa nhận của Benitez. Song điều quan trọng nhất là Philippe Coutinho đã ghi bàn thắng, đúng như kỳ vọng của người hâm mộ.Khác với trận gặp Man City, trận này Coutinho được Benitez cất trên ghế dự bị. Đá thay anh ở đội hình xuất phát là tiền vệ trẻ Obi, còn vị trí của Obi trận trước, bên cánh trái, được giao cho Eto’o, ngôi sao đã chơi mờ nhạt hơn cả những cầu thủ “tuổi teen” ở trận thắng Man City. Chỉ có hai sự thay đổi đó nhưng Inter đã chơi tồi hơn hẳn, hoặc là họ đã thiếu cố gắng và thiếu tự tin hơn hẳn so với đối thủ đến từ Hy Lạp, khi liên tục bị rơi vào thế bị động ngay từ những phút đầu. Chỉ trong hiệp một, Inter lần lượt bị dẫn 0-1, 0-2 rồi 1-3 (thủng lưới 3 bàn trong hiệp đầu không bao giờ là bình thường, kể cả giao hữu). Sự rời rạc của Inter có thể nằm ở chỗ Obi không hoàn thành nhiệm vụ, vị trí then chốt phía sau trung phong duy nhất (Pandev) thiếu đi tính sáng tạo và độ mềm dẻo của Coutinho, người đã chơi rất linh hoạt ở trận trước.
 Coutinho (phải) đã ghi bàn trong màu áo mới, Ảnh Getty |
Vào sân từ ghế dự bị trong hiệp 2 khi chỉ còn 16 phút nữa là tan cuộc, Coutinho không còn đủ thời gian để làm thay đổi cả đội bóng cũng như kết quả trận đấu, nhưng anh đã làm được điều cốt yếu mà người hâm mộ mong chờ: một bàn thắng để khẳng định bước tiến và khả năng. Phút 83, nhận đường chuyền của Maicon, tiền vệ 18 tuổi tung cú sút chân trái quyết đoán từ khoảng cách chừng 12m sau một nhịp đón bóng bằng chân phải, hạ gục thủ môn Panathinaikos. Đó có thể là tất cả những gì Benitez mong chờ ở trận đấu này.
Trong khi đó, Napoli chứng tỏ khá ấn tượng sức mạnh và sự tự tin của họ khi đánh bại đội bóng mạnh của Bundesliga là Wolfsburg bằng tỷ số 2-1 (ghi bàn: Dossena, Hamsik). Palermo tiếp tục cho thấy sức trẻ dồi dào với việc bộ đôi tuổi 20 Pastore-Hernadez cùng ghi bàn trong trận hòa 2-2 với Bochum. Với riêng Hernandez, đây đã là bàn thắng tứ 4 của anh chỉ sau hai trận gần nhất và là bàn thứ… 11 kể từ đầu kỳ tập huấn.
B.V