thethaovanhoa.vn

Xả súng giết 8 người vì bị “phân biệt chủng tộc”?

05/08/2010 10:58 GMT+7

Từ những va chạm tại nơi làm việc, Omar S. Thornton, một người da đen đã rút súng bắn chết 8 đồng nghiệp trước khi tự sát. Vụ thảm sát này đã khiến giới phân tích phải nhảy vào cuộc để lý giải hành độc tàn ác này.

(TT&VH) - Từ những va chạm tại nơi làm việc, Omar S. Thornton, một người da đen đã rút súng bắn chết 8 đồng nghiệp trước khi tự sát. Vụ thảm sát tồi tệ nhất tại Mỹ kể từ năm ngoái này đã khiến giới phân tích phải nhảy vào cuộc để tìm kiếm lời giải cho câu hỏi: vì đâu Thornton lại xuống tay tàn ác tới vậy.

"Con đã giết 5 gã phân biệt chủng tộc"

Sở Cảnh sát thành phố Manchester, tiểu bang Connecticut, cho biết Omar S. Thornton, 34 tuổi, lái xe chở hàng của công ty phân phối Hartford Distributors, đã bất ngờ nổ súng bắn chết 8 đồng nghiệp hôm 3/8 (4/8 theo giờ VN). Hành động gây tội ác của Thornton diễn ra sau khi anh ta bị lãnh đạo của công ty triệu tập để kỷ luật và buộc phải nghỉ việc hoặc sẽ bị sa thải. Nguyên nhân do Thornton đã bị bắt quả tang khi ăn cắp bia do công ty phân phối.


Omar S.Thornton, nhân vật đã nổ súng bắn chết 8 đồng nghiệp
Brett Hollander, chủ doanh nghiệp Hartford Distributors nói rằng Thornton trông hoàn toàn bình thường khi được xem bằng chứng về vụ ăn cắp. "Anh ta có vẻ bình tĩnh. Anh ta không la hét nhưng mặt lạnh như băng. Anh ta cũng chẳng hề phản đối, chẳng phàn nàn, chẳng tranh cãi khi chúng tôi trưng ra bằng chứng vụ trộm. Anh ta chỉ đồng ý tự sát. Rồi bất ngờ anh ta rút ra một khẩu súng và bắn loạn xạ" - Hollander kể.

Ông tin rằng Thornton đã để súng trong hộp đựng cơm trưa. Thời điểm Thornton nổ súng, trong nhà kho có từ 50 - 70 lao động. Hai người đứng gần nhất bị anh ta bắn thẳng vào đầu. Những người khác bị bắn ngã khắp nơi trong nhà kho. Khi thấy các nạn nhân đã chết, Thornton mới gọi điện cho mẹ anh ta.

"Con đã giết 5 kẻ phân biệt chủng tộc ở đó (chỗ làm) vì đã làm phiền con" - Will Holliday, chú của Thornton kể lại lời anh ta nói trong điện thoại với mẹ - "Chuyện là thế. Cảnh sát đang tới đây nên con sẽ tự kết liễu đời mình". Người mẹ đã mất tới 10 phút để thuyết phục con trai từ bỏ ý định nhưng không thành công. Lúc cảnh sát tới nơi, họ thấy Thornton còn sống. Một lính bắn tỉa của cảnh sát Manchester đã được lệnh tiêu diệt Thornton nhưng anh ta đã tự kết liễu mạng sống. Vụ bắt giết này được xem là tồi tệ nhất ở Mỹ, kể từ khi 13 người bị một quân nhân giết hại tại Fort Hood, Texas, hồi tháng 11 năm ngoái.

Đi tìm nguyên nhân

Vụ bắn giết của Thornton đã hướng sự chú ý của báo chí Mỹ tới đời tư của anh này. New York Times dẫn lời dì của Thornton, Rosetta Billie, đánh giá anh ta đã từng là một đứa trẻ ngoan và không bao giờ gây rắc rối trong cuộc sống. Anh ta cũng chưa từng ngồi tù.


Cảnh sát Mỹ được lệnh tiêu diệt Thornton nhưng anh ta đã tự bắn vào đầu
Năm 1996, Thornton tốt nghiệp trường trung học East Hartford, nơi anh ta chẳng để lại ấn tượng nào với các bạn học. Anh ta tiếp tục việc học hành dù không rõ ở đâu. Dữ liệu của chính phủ cho thấy anh ta vẫn đang nợ 2.500 USD tiền vay để theo học đại học. Năm 1999, Thornton bỏ dở việc học để làm nghề giao hàng cho Stericycle, một công ty chuyên đổ chất thải y tế ở Middletown và kiếm được 24.000 USD một năm. Nhưng chỉ sau đó một năm, Thornton phải đệ đơn phá sản bởi đã nợ các nhà phát hành thẻ tín dụng American Express và Sprint hơn 15.000 USD. Tháng 4/2001, tòa án đồng ý xóa các khoản nợ cho Thornton.

Trong quãng thời gian tiếp theo, cuộc sống tưởng như đã mỉm cười với Thornton. Năm 2002, anh ta bắt đầu hẹn hò Kristi E. Hannah. Sau khi quen nhau một năm, Thornton dọn tới sống ở nhà bạn gái và đi làm trở lại. Tuy nhiên các rắc rối về tài chính vẫn không buông tha Thornton. Cách nay 3-4 năm, Thornton lại bị các công ty tín dụng săn lùng. Đây cũng là lúc anh ta bắt đầu quan tâm tới súng và đã mua vài khẩu súng ngắn với mục đích "tự vệ".

Những căng thẳng về tài chính đã khiến tình cảm giữa Thornton và Hannah rạn nứt, dẫn tới việc họ tạm chia tay nhau. Mặc dù vậy, Thornton vẫn duy trì mối quan hệ gần gũi với Hannah. Trong những lần gặp gỡ và gần gũi nhau, anh ta than phiền với cô về việc bị đồng nghiệp ở Hartford Distributors có hành động đe dọa và phân biệt chủng tộc. Vào ngày định mệnh 3/8, Thornton đã ở lại căn hộ của Hannah trong một đêm. 7 giờ sáng hôm sau anh ta vội vã tới chỗ làm và theo sau đó là vụ nổ súng thảm khốc.

Thành viên gia đình Thornton nói rằng anh ta là người sống trầm lặng, lao động chăm chỉ và không hề có xu hướng bạo lực. Tuy nhiên anh ta đã bị đẩy tới đường cùng do những đối xử phân biệt chủng tộc ở nơi làm việc. Theo Holliday, Thornton có nhiều lần than phiền về việc anh ta bị những kẻ phân biệt chủng tộc nhục mạ. "Cháu tôi gặp vấn đề ở công ty. Những kẻ đó đã treo một cái thòng lọng ở trong nhà tắm và viết những dòng chữ đe dọa. Họ nhắm tới cháu tôi vì nó là người da đen duy nhất làm ở nhà kho đó" - Holliday nói.

Song giới chức Hartford Distributors đã bác bỏ cáo buộc phân biệt chủng tộc. "Chuyện này chẳng có gì liên quan tới vấn đề chủng tộc" - quan chức Christopher Roos tuyên bố - "Đây là một gã làm công bất mãn đã nổ súng bắn hạ nhiều người".

Tường Linh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN