thethaovanhoa.vn

Thách thức đầu tiên của Mourinho ở Bernabeu: Tìm lại Kaka

02/08/2010 11:06 GMT+7

Nếu Jose Mourinho muốn đưa Real Madrid trở lại với thời kỳ vàng son, một trong những việc đầu tiên mà ông phải làm là nếu không bán Kaka và đưa tiền vệ người Brazil trở lại là chính anh.

(TT&VH)- Hôm qua, tiền vệ người Brazil Kaka đã có mặt tại Los Angeles để cùng các đồng đội tập luyện chuẩn bị cho mùa giải mới, kết thúc giai đoạn nghỉ ngơi hậu World Cup. Đó, như Kaka mong chờ, cũng là sự kết thúc cho một năm không mấy hạnh phúc, và là khởi đầu cho một "cuộc sống mới" tươi sáng hơn ở Bernabeu?

Một năm thảm họa

Có cái gì đó man trá trong ánh nhìn và nụ cười của Berlusconi và bộ sậu khi họ công bố đã bán được Kaka cho Real Madrid với giá 65 triệu euro bất chấp sự phản đối quyết liệt từ các tifosi của AC Milan. Những madridista tinh tường không phải không nhận ra điều đó, nhưng cảm giác vui mừng vì có được tiền vệ tấn công xuất sắc bậc nhất thế giới trong vòng 5 năm trở lại đây đã che mờ tất cả. Sau một năm, nhiều người đã không còn "ngờ ngợ" nữa: Họ tin chắc mình đã bị lừa. Chính xác hơn, Real Madrid đã bị AC Milan chơi một vố đau. Kaka mà Milan đã đẩy cho Madrid không phải là Kaka mà họ mong chờ. Đó là một Kaka "không thể trở lại đỉnh cao" theo MilanLab, và tệ hơn, là một Kaka "phải sống với chấn thương cả đời" theo nhận định của chính đội ngũ y tế ở Bernabeu.

Từ những gì Kaka đã thể hiện trong một năm qua mà nói thì cả hai nhận định nói trên đều không hề là vu vơ. Dù cũng có một vài khoảnh khắc tỏa sáng và làm lóe lên những hi vọng, song nhìn chung, màn trình diễn của Kaka trong mùa giải đầu tiên ở Bernabeu chỉ đáng được cho điểm dưới trung bình. Tệ hơn, anh còn thường xuyên dính phải những chấn thương "bí ẩn" mà thời gian chữa trị cứ kéo dài một cách không thể lý giải được. Thậm chí, vì chấn thương của Kaka là quá "bí ẩn", người ta còn cho rằng anh cố tình "giữ chân" để chờ ngày tỏa sáng cùng Brazil ở World Cup 2010. Thời gian đã chứng minh đây chỉ là một suy đoán vô căn cớ. Song đó mới là điều… đáng buồn nhất. Kaka không cố tình chơi tệ đi. Anh chỉ đơn giản là chưa (không?) thể tìm lại được phong độ tốt nhất.

Mourinho cần đưa Kaka trở lại- Ảnh Getty
Chờ đợi "Người đặc biệt"


Nếu Jose Mourinho muốn đưa Real Madrid trở lại với thời kỳ vàng son, một trong những việc đầu tiên mà ông phải làm là nếu không bán Kaka và đưa tiền vệ người Brazil trở lại là chính anh. Trở lại là người có thể dễ dàng thực hiện những cú "lướt sóng" dọc chiều dài sân, có thể tung ra những đường chuyền chính xác tới từng milimét và biết ghi những bàn thắng vừa đẹp vừa quan trọng. Thực tế thì trong những phát biểu đầu tiên kể từ khi ký hợp đồng với Real Madrid, HLV người Bồ cũng đã khẳng định rằng mục đích cuối cùng và quan trọng nhất của ông trong thời gian ở Bernabeu là đưa nụ cười trở lại với những "nhà vô địch" như Ronaldo hay Kaka. Triết lý của Mou là hết sức "đơn giản": Chỉ khi những người giỏi nhất chơi bóng với sự thoải mái cao nhất thì đội bóng mới có hi vọng thành công.

Tuy nhiên, nếu việc đưa nụ cười trở lại với Ronaldo là nhiệm vụ không mấy khó khăn, bởi thực ra phong độ của cầu thủ người BĐN trong năm đầu tiên ở Bernabeu đã là quá ấn tượng, thì để làm được điều tương tự cho Kaka, Mourinho sẽ phải lao tâm khổ tứ thực sự. Và tệ nhất là chưa có gì bảo đảm rằng ông sẽ thành công. Mourinho nổi tiếng là người có thể khai thác tối đa năng lực của những cầu thủ mà ông có (tất nhiên là với điều kiện cầu thủ ấy chịu hợp tác). Ông từng hứa sẽ biến Lampard thành tiền vệ hàng đầu thế giới và đã làm được. Ông cũng đã gọt giũa được Drogba từ một "chân gỗ" thành tiền đạo toàn diện bậc nhất. Sneijder, Motta, hay cả Cambiasso, cũng đều tiến bộ thấy rõ với Mourinho. Vấn đề là, không ai trong số những cầu thủ trên gặp vấn đề về sức khỏe như Kaka!

Theo báo cáo sơ bộ từ các bác sỹ của Real Madrid, những người cũng đã được nhận đầy đủ thông tin từ các đồng nghiệp Brazil, Kaka ở World Cup 2010 chỉ có thể chơi với khoảng 85% khả năng thực sự của anh và tệ nhất là vẫn đang gặp vấn đề với xương mu. Dù nguy cơ Kaka phải trở lại bàn phẫu thuật đã bị loại trừ, song vẫn còn đó câu hỏi lớn liên quan tới khả năng anh thực sự thoát được nỗi ám ảnh chấn thương trong tương lai. Dù Mourinho có là Thánh, thì ông cũng chẳng thể hô biến ra một siêu sao từ một kẻ phải sống với chấn thương cả đời…


V.Cường


Giải pháp phụ: Chuyển nhượng

Mourinho tất nhiên là muốn được làm việc cùng với một Kaka tốt nhất. Nhưng nếu đây là điều không thể bởi phong độ của anh là không thể phục hồi vì chấn thương, Mourinho nên để tiền vệ người Brazil ra đi. Trên thế giới vẫn còn những người tin rằng chấn thương của Kaka không nghiêm trọng như người ta đồn thổi và chấp nhận chơi một canh bạc cuộc đời. Chelsea của "người cũ" Ancelotti và Man City của các tỷ phủ Ả-rập là hai trong số những cái tên như thế. Tất nhiên là nếu muốn bán Kaka, Perez phải chấp nhận hạ giá cầu thủ này. Kaka vẫn là "một con gà đẻ trứng vàng" trên phương diện kinh doanh, nhưng nếu anh cứ chơi phập phù như mùa vừa qua thì giá trị thương mai của anh chắc chắn sẽ càng ngày càng giảm.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN