
Giao hữu của các CLB Liga: Ấn tượng tân binh
Valencia, Atletico đều thu được những kết quả đáng khích lệ trong loạt giao hữu trước thềm mùa giải mới, trong đó đáng chú ý là màn ra mắt chấp nhận được của các tân binh.
(TT&VH) - Valencia, Atletico đều thu được những kết quả đáng khích lệ trong loạt giao hữu trước thềm mùa giải mới, trong đó đáng chú ý là màn ra mắt chấp nhận được của các tân binh.
*Soldado nổ súng
Fran Merida trong vòng vây của các hậu vệ Thái Lan - Ảnh Getty |
Valencia đã bán đi 2 ngôi sao đắt giá nhất trên nền trời Mestalla là David Villa và David Silva. Giờ đây, HLV Unai Emery chỉ còn trong tay một đội hình tầm tầm. Tuy nhiên, không phải vì thế “bầy dơi” mất đi niềm tin. Chiến thắng 2-1 trước đội chủ nhà Hannover chưa phải kết quả thuyết phục, nhưng bước đầu cho thấy Valencia đang đi đúng hướng.
Roberto Soldado, tân binh mới đến Mestalla từ đầu hè, đã nổ súng giúp Valencia mở tỷ số từ phút 21. Dĩ nhiên, không hy vọng Soldado có thể thay thế được David Villa, nhưng với việc cựu chân sút 25 tuổi sớm hòa nhập với “bầy dơi” là một tín hiệu hết sức đáng mừng. Không những thế, sự ăn ý giữa Soldado và Joaquin còn giúp Valencia nâng tỷ số lên 2-0 ngay trong hiệp một, càng cho thấy sự hợp lý trong chính sách chuyển nhượng của Valencia.
*Filipe ra mắt trên đất Thái
Nếu như tân binh Soldado nổ súng cho Valencia thì tân binh Luis Filipe cũng đã có màn ra mắt khá ổn trong màu áo Atletico, trong trận giao hữu với các ngôi sao Thái Lan tại Bangkok. Hậu vệ người Brazil mới chuyển đến từ Deportivo đã thi đấu 71 phút chắc chắn trước khi nhường vị trí cho Dominguez, tác giả của bàn nâng tỷ số lên 2-0, cho dù trước đó anh chỉ tập... 1 buổi cùng các đồng đội mới!
Trận này, người mở tỷ số cho Atletico là tài năng trẻ người Argentina Salvio, từ đường chuyền của tân binh Fran Merida (mới đến từ Arsenal). Sự hòa hợp giữa hai cầu thủ tuổi đôi mươi này được kỳ vọng sẽ đem tới sức bật cho Atletico sau mùa giải 2009-2010 đáng thất vọng (chỉ xếp thứ 9 tại Liga). Bàn ấn định tỷ số được ghi do công “nhạc trưởng” Simao từ một cú sút từ ngoài vòng cấm địa.
Chiến thắng trong một trận giao hữu kiếm tiền thực tế không có nhiều điều đáng nói. Nhưng nó cũng phần nào cho thấy Atletico đã thực sự sẵn sàng.Giờ chỉ còn chờ bộ đôi sát thủ Forlan hồi phục thể lực để tái hợp cùng Kun Aguero, Rojblancos vẫn sẽ là một đối thủ đáng gờm ở Liga.
*Và những nối thất vọng
Tuy nhiên, không phải đội bóng TBN nào cũng giành được kết quả tốt trong loạt trận giao hữu cuối tuần qua. Mallorca, đội bóng bị UEFA loại khỏi Europa League, đã để thua trận thứ hai liên tiếp trên đất Hà Lan. Giữa tuần trước, họ thua Heerenveen 0-4, và lần này là thua Utrecht 0-2. Những thất bại liên tiếp cho thấy HLV Michael Laudrup còn quá nhiều việc phải làm, bởi cần nhớ, đội bóng xứ đảo sẽ phải tiếp Real Madrid ở vòng mở màn Liga 2010-2011!
Trong khi đó, đội bóng được thế chỗ Mallorca ở Europa League là Villarreal cũng không thể thắng được đội chủ nhà Lechia Gdansk của Ba Lan, đành chấp nhận kết quả hòa 1-1. Thậm chí, "Tầu ngầm vàng" còn bị dẫn trước, và mãi tới phút 76 mới san bằng được tỷ số nhờ công của Santi Cazorla.
Bình Minh
| Ngôi sao Thái Lan - Atletico: 0-3
Hannover – Valencia: 1-2
Lens – Athletic Bilbao: 0-2
Lechia Gdansk - Villarreal 1-1
Holsten Kiel - Racing Santander: 2-2
Marino de Luanco - Sporting Gijon 1-4
Almeria - Costa Calida 6-0
FC Utrecht - Mallorca 2-0 |
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN