Giống như CR9 quyết định trở lại là CR7, không ít cầu thủ ở Serie A đã lựa chọn một con số mới trên lưng áo cho mùa giải mới.
(TT&VH) - Giống như CR9 quyết định trở lại là CR7, không ít cầu thủ ở Serie A đã lựa chọn một con số mới trên lưng áo cho mùa giải mới. Có người chuyển sang số áo yêu thích, có người hy vọng vào sự may mắn, nhưng cũng có người đơn giản là chỉ thích thay đổi.
Trong số các cầu thủ quyết định chia tay số áo cũ, Mohamed Sissoko dứt bỏ số 22 ở Juventus để chọn số 5 (mùa trước thuộc về Fabio Cannavaro) với lý do “tôi chẳng làm nên cơm cháo gì với số áo đó cả”. Bộ đôi cầu thủ trẻ Javier Pastore và Abel Hernandez của

Mohamed Sissoko (trái) sẽ dứt bỏ số 22 từng mặc ở Juve - Ảnh Reuters
Julio Cesar (Inter) và Stevan Jovetic (Fiorentina) có xu hướng tìm về truyền thống, khi quyết định chọn cho mình những số áo mang tính biểu tượng cho vị trí họ nắm giữ. Sau khi thủ môn kỳ cựu Francesco Toldo từ giã sự nghiệp, áo số 1 của Inter đã được chuyển giao cho Julio Cesar, người nhiều năm qua khoác áo số 12. Tuy nhiên, đây có vẻ không phải là số áo may mắn cho thủ thành này, bởi anh chưa từng chơi hay khi khoác áo số 1 ở đội tuyển Brazil, chứ nói gì đến xuất sắc như phong độ đã thể hiện ở Inter. Tiền vệ trẻ Jovetic chuyển từ số 8 sang số 10 đặc thù với nguyện vọng trở thành “ông chủ” thực sự của đội bóng áo tím. Đó cũng là ước vọng của HLV Mihajlovic và người hâm mộ Fiorentina. Số 10 này được tước từ áo của Mutu, cầu thủ bị cấm thi đấu đến hết tháng 10/1010 và hoàn toàn có thể phải rời Fio trong những ngày tới.
Một câu chuyện khác xảy ra ở
V.N