thethaovanhoa.vn

Lơ lửng trong ánh bình minh

01/08/2010 15:00 GMT+7

Trong hai ngày 31/7 và 1/8, tại sân bay quân sự Hòa Lạc, Quân chủng Phòng không Không quân đã tổ chức nhảy dù cho các VĐV chuyên nghiệp và thành viên của CLB Hàng không phía Bắc.

(TT&VH) - Trong hai ngày 31/7 và 1/8, tại sân bay quân sự Hòa Lạc, Quân chủng Phòng không Không quân đã tổ chức nhảy dù cho các VĐV chuyên nghiệp và thành viên của CLB Hàng không phía Bắc. Với sự hỗ trợ tối đa từ phía quân đội, những người ham thích chinh phục bầu trời có thể thỏa mãn đam mê của mình và gần gũi hơn với lực lượng không quân.


Cú tiếp đất hoàn hảo

Rất nhiều những gương mặt trẻ trung, tươi tắn có chung niềm đam mê chinh phục bầu trời

Nhảy dù là môn thể thao mạo hiểm. Cùng nhau hát để khích lệ tinh thần

Nhắc nhở điều khiển dù tại mặt đất. Trên không hết sức yên tĩnh nên tiếng loa rất rõ

Một bộ dù có trọng lượng gần 20kg, nên VĐV này phải
cúi người cho đỡ mỏi trong lúc chờ lên máy bay

Cất cánh trong ánh bình minh. Chiếc AH 2 này được coi là
máy bay an toàn và thích hợp nhất cho hoạt động thả dù

Lần đầu tiên thả mình rơi trong không gian, cảm giác chung là hồi hộp và lo lắng

 Lính dù chuyên nghiệp nhảy thử sau khi ném dù đo sức gió từ lúc bầu trời còn chưa sáng

Đón nhận chiếc huy hiệu kỷ niệm, bằng chứng của việc
đã hoàn thành cú nhảy dù đầu tiên trong đời

Kiểm tra huyết áp trước giờ bay
Phóng sự ảnh của T. VINH
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN