thethaovanhoa.vn

Materazzi tâng bốc Benitez

31/07/2010 12:06 GMT+7

Trung vệ kỳ cựu Marco Materazzi rất có duyên với những sự kiện đình đám không liên quan gì đến tài năng sân cỏ của anh.

(TT&VH)- Trung vệ kỳ cựu Marco Materazzi rất có duyên với những sự kiện đình đám không liên quan gì đến tài năng sân cỏ của anh. Sau cú “thiết đầu công” của Zidane ở trận chung kết World Cup 2006, Materazzi mới đây là nhân vật chính trong vụ khóc lóc của Jose Mourinho ngày quyết định chia tay Inter để đến Real Madrid.

Materazzi (giữa) có duyên với những sự kiện đình đám- Ảnh Getty
Cầu thủ này sau đó đã thổ lộ rằng anh rất có thể sẽ tuyên bố treo giày bởi không thể làm học trò của một ai khác nữa ngoài Mourinho. Tuy nhiên, anh vẫn vui vẻ ở lại để chào đón Rafa Benitez và bây giờ dành những lời tán dương cho ông thầy mới.


Benitez có một sự say mê đặc biệt khi ông ấy giải thích cho chúng tôi cách nhìn của ông về bóng đá, có khát vọng nâng cao trình độ của cả những cầu thủ đã 37 tuổi như tôi. Điều đó khiến tôi lại cảm thấy nhiệt huyết dâng trào và biết rằng tôi sẽ chơi bóng với Benitez như đã từng chơi với Mourinho. Tôi nghĩ ông ấy thật khôn ngoan khi nhấn mạnh rằng ông và Mourinho hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên, bây giờ chưa phải là lúc thích hợp để nói rằng Benitez có phải là sự thay thế xứng đáng cho Mourinho hay không. Tôi sẽ chỉ đánh giá mức độ thành công của ông ấy sau một năm, như đã từng đánh giá Mourinho. Tôi không muốn nói rằng Tôi thích hay Tôi không thích chỉ sau một tuần, bởi giá trị đích thực thường chỉ được thể hiện trong những thời điểm khó khăn”.

Theo báo chí, tuy chưa có ý định treo giày hay rời khỏi Inter, song Materazzi cũng đang cân nhắc các lời mời “sặc mùi tiền” từ hai đội bóng Mỹ giàu có là LA Galaxy và NY Red Bulls. LA Galaxy nổi tiếng với thương vụ khổng lồ với tiền vệ David Beckham, còn Red Bulls mới đây đã chiêu mộ liền một lúc hai cầu thủ tên tuổi Thierry Henry và Rafael Marquez.

P.V
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN