
Từ Barca tới UEFA
Tổng hợp cuối cùng của hãng kiểm toán Deloitte cho thấy kể từ mùa bóng 2002/2003 tới mùa 2009/2010 Barca lỗ 46,6 triệu euro mà trầm trọng nhất là con số 77,1 triệu euro ở mùa bóng vừa rồi.
(TT&VH cuối tuần) - Tổng hợp cuối cùng của hãng kiểm toán Deloitte cho thấy kể từ mùa bóng 2002/2003 tới mùa 2009/2010 Barca lỗ 46,6 triệu euro mà trầm trọng nhất là con số 77,1 triệu euro ở mùa bóng vừa rồi. Đó là một đòn nặng nề đánh thẳng vào tham vọng xây dựng một Barca bền chắc của Rosell, người dù rất tỉnh táo trong phân tích nhưng cũng không thể tin nổi Barca lại lỗ nhiều đến như vậy. Khoản lỗ ấy, cùng những món nợ ngập đầu, khiến CLB xứ Catalan được tờ La Vanguardia gọi bằng biệt danh “lỗ đen tài chính”.
Ngân sách chuyển nhượng của Barca mùa Hè này, theo như cân đối kế toán gần nhất, chỉ cho phép chi tiêu khoảng 50 triệu euro mà thôi. Nhưng trước khi Laporta ra đi, hợp đồng mang tên Villa đã ngốn chừng ấy ngân khoản và Rosell khó có thể thực hiện lời hứa mang Cesc Fabregas về Nou Camp eurotrừ phi ông phải đánh liều đi vay. Trong khi đó, là một người thận trọng và đang dùng chiêu bài “lỗ và nợ” để bài bác những năm cầm quyền của người tiền nhiệm, Rosell khó lòng liều lĩnh đối với khoản vay cũng vào khoảng 50 triệu euro nữa cho cái tên Fabregas. Ngay cả khi bán đi Ibra, Barca cũng không đủ bù đắp bởi cái giá của tiền đạo Thụy Điển giờ chỉ ước chừng 12 triệu euro. Đã có ý kiến Barca nên chuyển hướng sang Marcos Senna của Villareal nhưng đó có thể chỉ là mục tiêu một mùa, Senna năm nay đã 34 tuổi.
 Dù Barca có bán Ibrahimovic cũng chỉ thu về được khoảng 12 triệu euro, Ảnh Getty |
Câu chuyện nợ nần thua lỗ của Barca còn dài nhưng đằng sau nó lại còn một câu chuyện đáng lưu tâm hơn. Đó là việc UEFA dọa loại Mallorca khỏi Europa League vì tình trạng tài chính không lành mạnh của họ, nói khác hơn là tình trạng nợ nần của họ. Hôm đầu tuần, 2.000 ủng hộ viên Mallorca đã tuần hành trước trụ sở LĐBĐ xứ đảo tự trị Balearic để phản đối phán quyết đó. 2.000 người tuần hành ấy đã đòi hỏi UEFA phải fairplay trong việc xử lý những ca kiểu này khi họ đưa ra chiêu bài Barca lỗ 77,1 triệu và nợ một đống mà vẫn an toàn ở Champions League. Rõ ràng, đòi hỏi của người Mallorca là chính đáng. UEFA cũng từng dọa các CLB Anh nhưng cuối cùng chỉ là dọa suông. Nhưng với Mallorca, có vẻ họ không chỉ muốn dọa suông và phải chăng, công bằng vẫn chỉ là chiêu bài của tổ chức bóng đá uy tín ấy trong khi họ chỉ muốn diệt các CLB nhỏ mà thôi. Dễ hiểu, UEFA nhún nhường các CLB lớn bởi đó mới là những cái tên mang lại thương hiệu cho các giải đấu của họ.
Cái lỗ và cái nợ của Barca không chỉ còn là những cơn đau đầu cho Rosell nữa mà nó đã trở thành vấn đề mà ngay cả UEFA cũng rất cần Aspirin.
Trung Sơn
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN