
NSƯT Việt Anh: Thà không coi bóng đá chứ không thèm K+
Sau World Cup, các fan hâm mộ bóng đá Việt Nam “chới với” trước viễn cảnh “không Premier League, không La Liga, không Serie A…” vì một ông K+ từ “trên trời rơi xuống…”. NSƯT Việt Anh tỏ ra rất bức xúc trước sự “tác oai tác quái” của K+.
(TT&VH cuối tuần) - Sau World Cup, các fan hâm mộ bóng đá Việt Nam “chới với” trước viễn cảnh “không Premier League, không La Liga, không Serie A…” vì một ông K+ từ “trên trời rơi xuống…”. NSƯT Việt Anh tỏ ra rất bức xúc trước sự “tác oai tác quái” của K+.*Những ngày qua chắc anh đã nghe nhiều thông tin về việc K+ lên tiếng độc quyền phát sóng các giải: Ngoại hạng Anh, La Liga, Serie A,… là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của trái bóng tròn, anh suy nghĩ sao về việc này?- Tôi không thể chấp nhận việc làm này của K+. VSTV, công ty sở hữu K+, là đơn vị có vốn nhà nước mà cụ thể là VTV. Tại sao người dân chúng tôi đóng thuế để nuôi các anh mà bây giờ thay vì phục vụ chúng tôi thì các anh quay lại kinh doanh, tiếp tục “móc túi” chúng tôi chứ? Hai mùa giải vừa qua, khi VTC độc quyền phát sóng giải Ngoại hạng Anh thì chúng tôi đã chấp nhận trả tiền rồi, bây giờ chuyển sang K+ lại bắt chi thêm tiền mua đầu thu mới (cái này đâu có rẻ) rồi phí dịch vụ hàng tháng thì tăng vọt. Vài ba năm sau nếu có thêm K- gì đó thì chúng tôi lại phải tiếp tục đổi đầu thu, trả thêm tiền nữa à? Dân mình đâu phải ai cũng là “đại gia” mà nhắm mắt chi tiền không biết xót. Các anh làm vậy rõ ràng là coi thường người dân, có ý không cho dân nghèo coi đá banh. Đừng quên trách nhiệm của đài truyền hình vẫn phải là phục vụ công ích, đừng mượn cớ độc quyền mà làm gì thì làm.*Vậy anh đã có cách gì “đối phó” với K+ chưa?- Cần gì phải “đối phó” cho mệt. Tôi nghỉ xem bóng đá, vậy thôi.* Anh có quyết liệt quá không?
- Không có gì là quyết liệt hết. Tôi không xem không phải là không đủ tiền trả phí dịch vụ mà đơn giản là thấy bất bình trước sự coi thường người dân của K+. Chẳng thà tôi bỏ sở thích của mình chứ nhất quyết không sử dụng dịch vụ của K+, nếu không làm vậy là có lỗi và xúc phạm đến những người nghèo.* Anh có nghĩ là do chúng ta đã quen với việc xem truyền hình miễn phí nên bây giờ buộc phải trả tiền nên... sốc?
- Tôi không đồng ý. Vài năm nay, chúng tôi đã chấp nhận việc xem truyền hình trả tiền rồi, nếu không thì làm sao các đơn vị truyền hình cáp hoạt động được. Nhưng giá cả phải hợp lý, thuận mua vừa bán chứ đâu thể nói hai chữ “độc quyền” rồi mặc tình hét cái giá “cắt cổ” vậy. Hơn nữa, các vị ấy có biết rằng dân ta đa số còn nghèo không, mỗi tháng phải bỏ ra 250.000 đồng (chưa tính phải mua đầu thu K+ vài triệu bạc) để xem bóng đá thì đúng là quá xa xỉ. Ngay cả những người có thu nhập ổn định thì họ cũng phải cân nhắc nhiều chứ chưa nói đến những người nghèo thực sự.* Theo anh, nên giải quyết việc này như thế nào?
- Tôi nghĩ Nhà nước phải can thiệp mạnh vào, không thể để tình trạng độc quyền này xảy ra vì chỉ người dân là thiệt thòi thôi. Truyền hình là công cụ của Nhà nước, Nhà nước phải có trách nhiệm quản lý cho phù hợp vì lợi ích cộng đồng chứ. K+ nên chia sẻ bản quyền với các đài truyền hình, cùng ngồi lại bàn bạc đưa ra giải pháp và giá cả hợp lý. Chúng tôi chấp nhận trả tiền cho nhu cầu của mình nhưng không phải cứ thấy béo bở thì cứ “đào mãi”. Theo tôi, 100.000 đồng là mức giá tối đa mà người hâm mộ bóng đá Việt Nam có thể chấp nhận được chứ với mức giá hiện nay mà K+ đưa ra thì tôi tin không phải một mình tôi nghỉ xem đá banh đâu.* Cám ơn anh, hy vọng K+ sẽ nghe được lời của anh và mọi người!
Cà phê bóng đá
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN